Thứ ba, 21/9/2021, 22:10 (GMT+7)

Bốn con của Lý Hải rước đèn trong rừng

Gia đình Lý Hải - Minh Hà đón Tết Trung thu theo cách đặc biệt khi tránh dịch ở nông trại rộng hàng nghìn m2 trên Đà Lạt.

Đúng 21h, lũ trẻ nhà Lý Hải quây quần bên bố mẹ. Mỗi bé cầm trên tay một chiếc đèn lồng là sản phẩm từ vỏ lon. "Lần đầu bọn trẻ được đón Tết Trung thu và ngắm trăng giữa rừng núi", Lý Hải nói. Anh cùng vợ con phá cỗ là trái cây, bánh tét sau đó rước đèn.

Cả nhà chọn trang phục đỏ là màu tượng trưng cho may mắn, đầm ấm. Màu đỏ gắn liền với Trung thu còn nhờ ý nghĩa khác là sự bình an, niềm vui đến mọi người.

Rio, Cherry, Sunny và Mio được bố giúp châm nến. Những chiếc đèn nhỏ lung linh trong đêm trăng ở Đà Lạt.

Lũ trẻ đi trên lối nhỏ dẫn từ chòi nghỉ đến biệt thự.

Rio, 10 tuổi, là con đầu lòng của diễn viên Lý Hải. Cậu bé mê võ thuật, bơi lội, piano và học bốn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Út Mio, 5 tuổi, khoái chí trong lần đầu chơi đèn lồng bằng vỏ lon. Lúc ở thành phố, bé chưa từng nhìn thấy món đồ chơi dân dã này.

Cherry điệu đà khi chụp ảnh cùng đèn lồng. Bé lên bảy tuổi, giỏi ngoại ngữ giống anh trai. Ngoài ra, bé có năng khiếu hội họa.

Nông trại của gia đình Minh Hà như tranh vẽ. Vợ chồng cô mua cơ ngơi này cách đây hai năm để trồng rau và nghỉ dưỡng.

Trước đó, đạo diễn phim Lật Mặt tự mài vỏ lon, dùng kéo tạo hình trên thân lon để làm đèn lồng. Trong bối cảnh dịch bệnh, đây là món quà quý để các con không bỏ lỡ đêm trăng đặc biệt.

Minh Hà ngắm nghía chiếc đèn xinh xắn.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới