Vợ chồng tôi đều là công nhân và ở gần nhà bố mẹ chồng. Do tính chất công việc làm theo ca nên nhiều khi 1-2h chúng tôi mới về, sáng ngủ bù tới 9-10h. Tuy nhiên, bố mẹ chồng sang chơi mà thấy chúng tôi còn ngủ, kiểu gì họ cũng nhiếc móc tôi không biết lo nghĩ cho gia đình, còn lên tận chỗ nằm của hai vợ chồng, khua tôi dậy lúc 7h, khiến tôi rất mệt, uể oải cả ngày làm việc. Tôi nên làm gì đây?
Hòa
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.