Trong phiên tòa hôm thứ tư, thẩm phán Brenda Penny nhận định việc đình chỉ ông Jamie Spears, 69 tuổi, là vì lợi ích tốt nhất của Britney. "Tình hình hiện tại không còn tranh cãi nữa. Nó phản ánh ánh một môi trường độc hại, đòi hỏi phải đình chỉ Jamie Spears", thẩm phán phát biểu sau khi nghe tranh luận từ hai phía.
Ông Jamie Spears sẽ không còn quản lý các vấn đề cá nhân, y tế và tài chính của người con gái nổi tiếng. Ông được tòa chỉ định giữ vai trò này từ năm 2008 khi Britney bị chấn động tâm thần. Phiên tòa loại bỏ hoàn toàn quyền bảo hộ sẽ diễn ra vào tháng 11.
Phán quyết được đưa ra sau khi luật sư của Britney, Mathew Rosengart, yêu cầu tòa "ngay lập tức" đình chỉ Jamie khỏi vai trò này. Luật sư khẳng định sự kiểm soát của ông Spears khiến cuộc sống của Britney trở thành "cơn ác mộng" và không thể kéo dài thêm ngày nào nữa. Rosengart yêu cầu tòa án chỉ định kế toán công John Zabel làm người bảo hộ tạm thời cho khối tài sản 60 triệu USD của nữ ca sĩ 39 tuổi.
"Britney đã bật khóc khi nghe quyết định của thẩm phán", nguồn tin chia sẻ trên Pagesix về phản ứng của ngôi sao nhạc pop. "Trong một thời gian dài, cô ấy đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy ngày này - ngày kết thúc sự kiểm soát độc đoán của cha cô ấy đối với mọi khía cạnh cuộc sống của cô - nhưng cuối cùng nó đã đến. Cô ấy bị choáng ngợp và không nói được lời nào nhưng thực sự nhảy lên vì vui sướng. Cô ấy không cảm thấy niềm vui như thế này trong 13 năm".
Trên Instagram, Britney Spears không đề cập trực tiếp đến phán quyết này nhưng chia sẻ hình ảnh tập lái máy bay và thổ lộ: "Đang ở trên tầng mây thứ 9". Bạn trai cô, diễn viên Sam Asghari, đăng ảnh sư tử với chú thích: "Sức mạnh của sư tử". Anh đính kèm hashtag FreeBritney (Trả tự do cho Britney).
Hàng trăm người hâm mộ đứng trước tòa vẫy ảnh và băng rôn reo vui khi nghe tin. Họ chính là người đã khởi động phong trào FreeBritney từ năm 2019 để giúp thần tượng thoát khỏi quyền giám hộ. Thời điểm đó, Britney chưa lên tiếng nhưng các fan đã nhận biết được nữ ca sĩ chịu nhiều đau khổ, bất công dưới sự kiểm soát, trục lợi của bố đẻ cùng đội ngũ quản lý.
Ngày 23/6, cuộc đấu tranh của Britney có bước ngoặt lớn khi cô chính thức phát biểu tại tòa, tố cáo cha lạm dùng quyền bảo hộ, biến cô thành nô lệ suốt 13 năm qua. Britney muốn cha cô và những người liên quan phải bị buộc tội vì những hành vi ngược đãi. Sau khi nữ ca sĩ lên tiếng, người quản lý sự nghiệp lâu năm của cô cùng luật sư do tòa chỉ định đều xin từ chức. Bố Britney cũng chủ động xin từ bỏ vai trò của mình.
Hoài Vũ