Vườn hoa nemophila, hay còn gọi là hoa mắt xanh, ở công viên bờ biển Hitachi là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất mùa hè Nhật Bản. Thời điểm này, hơn 5 triệu bông hoa đã nở rộ, tạo nên những tấm chăn xanh baby blue khổng lồ, bao phủ lấy những ngọn đồi thoai thoải. Nhưng năm nay, nơi đây hoang vắng. Không có du khách nào tới đây tham quan, chụp hình như mọi năm, vì những giới hạn giãn cách xã hội mùa Covid-19.
Toàn bộ công viên bờ biển Hitachi đã được lệnh đóng cửa từ đầu tháng 4 để ngăn chặn lây lan đại dịch ở xứ sở mặt trời mọc. Thay vì phải ngắm hoa chen lẫn dòng người tấp nập, năm nay, đồi hoa nemophila lộ rõ vẻ đẹp lãng mạn, yên bình. Màu xanh da trời nhạt, hoà lẫn với nền trời.
Những người yêu thích loài hoa mắt xanh năm nay chỉ có thể nhìn ngắm qua website của công viên. Các nhân viên tại đây được phân công ghi hình từng khu vực của vườn hoa, mang đến cho du khách những cái nhìn quen thuộc nhất, để họ vơi đi sự tiếc nuối khi phải ở nhà thời gian này.
Ông Yasunori Tamura, người đại diện của công viên Hitachi, cho biết: "Chúng tôi quay những thước phim 360 độ của vườn hoa mắt xanh và vườn hoa cải - nơi đang vào mùa nở rộ - để gửi tới người xem trong thời gian hạn chế ra đường. Chúng tôi hy vọng rằng các bệnh nhân Covid-19 cũng sẽ sớm hồi phục, thế giới sẽ sớm vượt qua khó khăn lần này. Du khách từ khắp nơi trên thế giới lại có thể tới đây ngắm hoa, tận hưởng cuộc sống".
Công viên Hitachi Seaside, nằm trên đảo Honshu, thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, có diện tích hơn 3,5 ha. Hoa nemophilas có năm cánh, cao chừng 25 cm, có hình dáng tuyệt đẹp, với những sắc hoa khác nhau từ xanh đến tím. Ngoài loài hoa này, công viên Hitachi còn nhiều loài hoa khác, được trồng xen kẽ, bảo đảm hoa nở quanh năm.
Nguyên Chi (Theo CGTN)