Hôm 7/1, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một thầy tu Hindu giáo với cáo buộc cưỡng hiếp và giết một phụ nữ 50 tuổi tại ngôi đền ở làng Ughaiti, quận Budaun, bang Uttar Pradesh. Ông này bị bắt khi đang lẩn trốn ở một túp lều trong rừng gần làng Ughaiti.
Theo CNN, hai đệ tử của ông này cũng liên quan tới tội ác và đã bị bắt từ hôm 6/1.
Thẩm phán Kumar Prashant cho biết nạn nhân 50 tuổi. Bà này đến ngôi đền để hành lễ hôm 3/1 và bị tấn công rồi vứt xác bên ngoài nhà của mình vào khoảng nửa đêm. "Gia đình thường xuyên lui tới ngôi đền nên bị cáo biết nạn nhân sống ở đâu", ông Prashant nói.
Trong khi đó, thầy tu lại khai rằng nạn nhân bị rơi xuống giếng. Ông này cùng các đệ tử đã cứu bà ta và đưa về nhà. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết nạn nhân đã tắt thở khi bà được gia đình phát hiện. Ông Prashant nói thêm: "Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, bà ấy chết do sốc, chảy máu trong quá nhiều và xương sườn bị gãy. Bà ấy cũng bị thương và rách vùng kín".
Ông Sankalp Sharma, quan chức cấp cao của cảnh sát quận Budaun, tuyên bố hiện cả ba người đàn ông - bao gồm thầy tu và hai đệ tử - đều bị buộc tội hiếp dâm tập thể và giết người. Bên cạnh đó, Thủ hiến Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, tuyên bố sẽ thực thi nghiêm ngặt các hành động pháp lý để chống lại ba bị cáo. "Chúng sẽ không được tha thứ dù bất cứ lý do nào", ông Adityanath tweet.
Ngoài ra, cảnh sát Budaun cũng đang tiến hành điều tra nội bộ tại Sở cảnh sát Ughaiti sau khi các cảnh sát viên không tiếp nhận đơn tố cáo của người nhà nạn nhân. Cán bộ phụ trách đồn cảnh sát Ughaiti hiện đã bị đình chỉ công tác.
Tùng Anh (Theo India Today)