Biến cố đầu tiên xảy đến khi ông Tôn thua trong cuộc chạy đua chức quyền vì bị phát tán ảnh "nóng" với nhân tình. Người đứng sau việc này chính là Hân (Phạm Ngọc Anh) - người giúp việc trong gia đình. Cô làm vậy vì nghĩ rằng ông Tôn chính là người gây ra cái chết của mẹ mình cách đây nhiều năm.
Trong khi ông Tôn cố giấu giếm chuyện mất chức với các thành viên trong gia đình thì bà Trang (NSƯT Chiều Xuân) tích cực xúc tiến việc ra nước ngoài định cư với người tình. Tuy nhiên, kế hoạch của bà gặp khó khăn vì những trở ngại do con gái Hà Vy (Huyền Trang Mù Tạt) gây ra. Khi xảy ra tranh cãi, Hà Vy nói những lời cay nghiệt, nói bà Trang không xứng đáng là mẹ mình. Chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Hà Vy bị tai nạn, phải nằm một chỗ.
Những lời trách cứ của Hà Vy khiến bà Trang tổn thương, khóc không ngừng. Trong cuộc đối thoại với người tình, bà Trang bày tỏ phân vân giữa việc nên nói cho Hà Vy toàn bộ sự thật và đưa cô ra nước ngoài định cư hay tiếp tục giấu kín bí mật của họ. Ông Huấn thực ra là mối tình đầu của bà Trang, yêu nhau từ năm 18 tuổi, trước khi có sự xuất hiện của ông Tôn. Sau đó, ông Huấn phải đến nhà cụ Tính (Ngọc Tản) làm con nuôi còn bà Trang phải cưới ông Tôn để gán nợ. Hà Vy chính là con đẻ của ông Huấn chứ không phải ông Tôn.
"Nó phải biết anh đã chuyển đến gia đình này để phục dịch, để nhìn nó lớn lên mỗi ngày. Không một đứa con nào có quyền thù ghét bố đẻ của nó cả", bà Trang vừa khóc vừa nói với người tình. Cụ Tính vô tình nghe được cuộc trò chuyện của con dâu và người tình và lên cơn đột quỵ vì quá sốc. Được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng cụ không qua khỏi.
Sau khi cụ Tính qua đời, không khí tang thương bao trùm gia đình ông Tôn. Không có quan hệ máu mủ nhưng Hân coi cụ Tính như người thân nên rất suy sụp. Cô nghi ngờ bà Trang chính là người hại chết mẹ chồng nên nhất quyết không nghỉ việc, muốn tiếp tục ở lại nhà ông Tôn để tìm ra chân tướng sự thật. Hà Vy cũng ra sức bảo vệ Hân khiến bà Trang không thể đuổi người giúp việc ra khỏi nhà.
Thấy Hân lúc nào cũng buồn rầu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng cụ Tính nên Bảo (Đình Tú) rủ cô đi dạo. Bảo rất quan tâm Hân, mua quần áo mới tặng cô nhưng Hân không nhận. Anh thậm chí còn tìm giúp bác sĩ mổ tim cho em họ của Hân. Những việc làm nghĩa hiệp, ấm áp của cậu chủ dần khiến cô giúp việc cảm động và mở lòng với anh hơn.
Mặt nạ hạnh phúc dự kiến dài 40 tập, do Trần Chí Thành làm đạo diễn, phát sóng lúc 12h trên SCTV6-FIM360 từ thứ tư đến thứ sáu hàng tuần với sự tham gia của NSND Trung Anh, NSND Mạnh Cường, NSƯT Chiều Xuân, Phạm Ngọc Anh, Huyền Trang Mù Tạt, Đình Tú, Trọng Lân...