Brisa, 20 tuổi, và một người bạn tuần trước đang có mặt ở khu nghỉ dưỡng Mar del Plata ở Buenos Aires thì bị một tên trộm móc điện thoại.
Một nhóm công nhân đã đuổi theo chặn hắn lại, nhờ thế Brisa lấy lại chiếc di động. Cô gái trẻ cũng "tặng" thêm cho tên trộm vài cú đánh vào đầu.
Brisa đã túm tóc tên trộm, mặc dù cô chỉ cao chưa tới 150 cm. Trong video được quay lại, cô thản nhiên bước đi sau khi tặng cho tên trộm một trận đòn, khiến hắn chảy máu.
"Hãy đi tìm lấy một công việc mà làm. Anh tưởng tôi vất vả làm việc cả ngày để anh dễ dàng móc điện thoại trong ba giây ư?", Brisa nói trong video.
Cảnh sát sau đó tới hiện trường và còng tay, áp giải tên trộm đi.
Brisa giải thích cô là võ sĩ và rất tức giận trước hành động của tên trộm. Cô đã phải dành dụm nhiều tháng mới mua được chiếc điện thoại mới này.
"Tôi đã phải làm việc cả ngày suốt khoảng thời gian đại dịch tấn công với đồng lương ít ỏi, vì thế tôi không thể chấp nhận việc gã đàn ông này xuất hiện rồi cướp đi chiếc điện thoại có giá nửa tháng lương của mình chỉ tròng ba giây. Tôi thấy may mắn khi biết tự bảo vệ mình bởi tôi đã tập luyện MMA. Dù vậy tôi cũng không muốn bất cứ người nào khác phải hứng chịu hậu quả tương tự", Brisa nói.
Hướng Dương (Theo Mirror)