Một hôm đi học về, con thấy trên tivi đang chiếu bản tin thời sự nói về hiện tượng vi hạt nhựa dưới đáy đại dương. Con chưa kịp cất cặp sách mà cứ tiến lại gần chiếc tivi để ngồi lắng nghe bản tin cùng bố. Cô biên tập viên nói rằng: "Hiện có một lượng lớn vi hạt nhựa dưới đáy các đại dương, có đến hơn 14 triệu tấn vi hạt nhựa đang nằm sâu dưới đáy các đại dương trên thế giới. Tổng số vi hạt nhựa dưới đáy đại dương nặng gấp 35 lần so với lượng rác thải nhựa trên mặt biển". Thật là khủng khiếp. Bố nói rằng, các vi hạt nhựa rất nguy hại, chúng là những mảnh vỡ từ nhiều loại rác thải nhựa và làm ô nhiễm nguồn nước. Đây được coi là "sát thủ thầm lặng" tác động xấu đến sức khỏe con người cũng như môi trường sinh sống của các loài sinh vật biển.
Tuy nhiên với tình trạng sử dụng túi ni lông, chai nhựa và các loại vật dụng bằng nhựa ngày càng tăng lên từ khắp nơi trên thế giới thì tương lai số lượng vi hạt nhựa còn tăng lên nhiều hơn, những loài sinh vật biển sẽ chẳng còn môi trường sinh sống. Nếu con người không cùng nhau chung tay hành động ngay biện pháp bảo vệ môi trường, chắc chắn sẽ gia tăng các loại bệnh do ảnh hưởng của vi hạt nhựa và loài sinh vật biển sẽ như bức tranh của con vẽ: "Con cá lớn làm bằng các loại rác thải nhựa sẽ nuốt chửng và chiếm hoàn toàn môi trường sinh sống của những chú cá xinh đẹp đang sống trên các đại dương".
Thông qua bức tranh vẽ của mình, con mong mọi người hãy hạn chế sử dụng rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống của tất cả loài sinh vật trên trái đất. Con cũng ước mơ sẽ trở thành nhà khoa học thiết kế nên một con tàu đặc biệt có thể dọn sạch rác và cả những chiếc tàu ngầm thông minh thu gom, phân hủy các lượng vi hạt nhựa trên đại dương.
Ngoài ra, con cũng hy vọng bức tranh vẽ của mình sẽ góp phần tặng một bộ sách giáo khoa đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để các bạn sẽ vui bước đến trường học tập đầy đủ. Con cũng cảm ơn báo Ngoisao.net và Bibica đã tổ chức một cuộc thi rất ý nghĩa, giúp con có thể vẽ nên ước mơ của mình và "chia sẻ yêu thương - tiếp sức đến trường" tới các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Đặng Danh Phong
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |