Tôi và bạn trai đã quen nhau hơn một năm và có sống chung. Ban đầu, anh rất tốt với tôi, nấu ăn, giặt giũ đều làm. Tuy nhiên, những lúc bất đồng quan điểm, anh đều xúc phạm tôi, mắng tôi là "Đồ ngu ngốc", "Ngu như heo" hoặc chỉ trích tôi làm việc nào đó cũng không xong. Khi ấy, tôi đều rất buồn, tủi thân. Đến tối, anh lại như người khác, xin lỗi tôi, khiến tôi mềm lòng. Tuy nhiên, cách đây một hôm, anh rất quá đáng, xúc phạm gia đình tôi, bảo "nhà cô không ra gì nên mới có đứa con như cô". Anh cũng mặc kệ không thèm xin lỗi, còn để tôi tự chịu đau đi mua thuốc khi đau bụng kinh. Tôi không biết phải làm sao để anh ấy thay đổi.
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.