Tôi 25 tuổi, có một cô bạn thân từ thời đại học. Chúng tôi rất hợp tính nhau, gần như chia sẻ mọi điều. Vì thế, cô ấy biết rất rõ bạn trai tôi, biết tôi quen anh ấy như thế nào. Do nhiều lần tôi than thở bạn trai vô tâm nên cô ấy ủng hộ tôi chia tay. Nhưng vì yêu nên tôi vẫn chần chừ, chưa dám quyết.
Cách đây 2 hôm, cô ấy đã thay mặt tôi chia tay anh, khiến tôi rất tức giận và cãi nhau với cô ấy. Tôi không muốn phải cắt đứt tình bạn này nhưng mãi mà cô ấy không xin lỗi trước. Tôi nên làm gì đây?
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.