Tôi quen bạn gái đã 3 năm có lẻ. Trước khi quen tôi, cô ấy đã có con gái với chồng cũ. Do quan tâm cô ấy nên tôi cũng coi bé như cháu mình, lo cho cả hai mẹ con đồ đạc sinh hoạt, vật dụng hàng ngày. Tôi thấy cô ấy rất đáng thương nên cố gắng bù đắp cho cô ấy hết sức có thể.
Năm nay, bố tôi yếu dần nên tôi ngỏ ý kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, người yêu bảo dù có cưới, cô ấy không muốn sinh con nữa. Vì thế, tôi phải suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy tổn thương. Tôi nên làm gì để thuyết phục cô ấy đây?
Lanh Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.