"Đến nay, chúng tôi đã hẹn hò được một năm và anh ấy giúp tôi rất nhiều", Sakkari chia sẻ với Alpha đầu năm nay. "Anh ấy là một người đặc biệt. Tôi không tiết lộ mối quan hệ này chứ không phải trốn tránh. Konstaninos là một chàng trai đơn giản và tôi có thể nói chuyện với anh hàng giờ. Chúng tôi có mối quan hệ thoải mái. Anh ấy rất dễ tính", tay vợt 26 tuổi chia sẻ thêm.
Chuyện tình yêu của Maria Sakkari và con trai Thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis, được giới truyền thông Anh nhắc đến sau khi cô là đối thủ của Emma Raducanu - ngôi sao tuổi teen đầy triển vọng của xứ sở sương mù - ở bán kết ngày 10/9.
Maria Sakkari là hạt giống số 17 của đơn nữ Mỹ Mở rộng năm nay. Cô vừa đánh bại hạt giống số 4 và cũng là tay vợt cựu số một thế giới Karolína Plisková sau hai set với cùng tỷ số 6-4 ở tứ kết. Trên hành trình vào bán kết, Sakkari mới chỉ để thua một set trước nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2019 Bianca Andreescu ở vòng 4.
Người đẹp Hy Lạp thừa hưởng niềm đam mê chơi tennis của mẹ - bà Angeliki Kanellopoulou. Mẹ Sakkari cũng là một cựu tay vợt từng vào top 50 thế giới. Sakkari đang xếp thứ 18 thế giới và quyết tâm vào chung kết một giải Grand Slam - điều mà mẹ chưa làm được. Trước đó, tại Pháp Mở rộng hồi tháng 6, tay vợt Hy Lạp dừng bước ở bán kết.
"Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã tự đặt nhiều áp lực cho bản thân. Đó là cá tính của tôi. Mẹ vẫn luôn nói hãy đánh bóng và tận hưởng từ khi tôi là một cô nhóc 11 tuổi đến nay", Sakkari chia sẻ khi được hỏi về việc theo con đường quần vợt chuyên nghiệp của mẹ. Cô bắt đầu tập tennis năm 6 tuổi và chuyển tới Barcelona, Tây Ban Nha để có điều kiện tập luyện tốt hơn năm 18 tuổi.
Tom Hill - HLV của Maria Sakkari - nhận xét về học trò trên WTA Insider hồi tháng một: "Điều tuyệt vời về Maria là cô ấy không bao giờ thỏa mãn. Cô ấy luôn cố gắng để tốt hơn nữa. Chúng tôi có thể kết thúc năm ở top 20 và mọi người sẽ nói lọt vào top 20 là rất tốt rồi. Nhưng với Maria thế vẫn chưa đủ. Thầy trò chúng tôi có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cô ấy chịu khó lắng nghe, cởi mở để thay đổi".
Đối thủ của Sakkari ở bán kết - Emma Raducanu - là một trong hai cô gái tuổi teen góp mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất. Tay vợt 18 tuổi gốc Hoa tiếp tục hành trình cổ tích ở New York khi vượt qua nhà vô địch Olympic Tokyo - Belinda Bencic - ở tứ kết tối 8/9. Thành tích của Emma Raducanu càng ấn tượng khi cô chưa thua một set nào và là tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên vào bán kết Mỹ Mở rộng. Tại Wimbledon hai tháng trước, Raducanu gây chú ý khi lọt tới vòng 4.
Tay vợt tuổi teen còn lại góp mặt ở vòng đấu 4 gương mặt nữ xuất sắc Mỹ Mở rộng là Leylah Fernandez. Cô gái 19 tuổi người Canada mang hai dòng máu Philippines và Ecuador. Đối thủ của Fernandez ở bán kết là hạt giống số hai Sabalenka. Cả hai trận bán kết đơn nữ đều diễn ra vào ngày 10/9. Nội dung đơn nam Mỹ Mở rộng cũng xác định được 4 tay vợt vào bán kết. Hạt giống số một Novak Djokvic gặp Zverev còn Medvedev đối đầu tay vợt 21 tuổi của Canada - Felix Auger Aliassime.
Hoàng Trang (Theo Mail)