Nếu bạn chọn ly rượu số 1
Mức độ cô đơn của bạn là dưới 60%. Bạn vốn không phải người ôm mãi một mối sầu trong lòng và không thể nào vượt qua. Sự cô đơn thường không khiến bạn u sầu lâu, bởi vì bạn sẽ bỏ qua nó và hướng tới những niềm vui khác. Bạn thuộc nhóm lạc quan, vui vẻ bẩm sinh, bạn buồn đấy, rồi lại vui ngay được. Dù trời có sập thì bạn cũng sẽ sớm nghĩ ra cách giải quyết, với niềm tin: "Mai sẽ tốt hơn hôm nay".
Nếu bạn chọn ly số 2
Chỉ số cô đơn của bạn là 80%. Việc bạn chọn ly rượu thứ hai cho thấy bạn rất sợ bị người khác thờ ơ, lạnh nhạt. Sự cô đơn của bạn thực ra xuất phát từ việc bạn quá quan tâm tới những đánh giá, nhận xét của mọi người xung quanh. Dường như mâu thuẫn ở bạn chính là bạn muốn người ta ở bên mình, yêu quý mình, nhưng khi họ tiếp cận bạn thì bạn lại lạnh lùng, khép kín, và rồi bạn cô đơn bởi chính sự mâu thuẫn nội tâm đấy.
Nếu bạn chọn ly số 3
Chỉ số cô đơn của bạn là 70%. Bạn thích việc thể hiện cho người khác thấy mình cô đơn, để rồi họ đến với bạn, vỗ về và an ủi bạn. Kiểu cô đơn của bạn là luôn muốn được người khác thấy, chứ không phải là giấu u uất, buồn bã sâu thẳm trong lòng. Điều bạn mong đợi là có được sự che chở trong mọi hoàn cảnh, để được nũng nịu, yêu thương.
Nếu bạn chọn ly số 4
Bạn chọn ly số 4 cho thấy bạn hơi cực đoan. Bạn luôn luôn "tự kỷ ám thị" về thế giới cô độc của riêng mình mà không ai chạm vào nổi. Kỳ thực, bạn rất sợ cô đơn, bạn giả vờ cảm thấy thoải mái nhưng trong lòng lại chẳng bình an chút nào.
Thùy Linh