Chiều 19/11, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt hai bị cáo trong vụ bạo hành bé Minh Minh, 3 tuổi, đến chết. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội Giết người, 24 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh bị phạt chung thân về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng ma tuý, tổng hình phạt là chung thân.
Trong ngày tuyên án, bà Dự tiếp tục ôm theo di ảnh và những vật dụng thân thương nhất của bé Minh Minh tới toà. Nhưng hôm nay người phụ nữ này không còn khóc nhiều nữa.
Trước khi toà ra phán quyết, bà Dự lấy di ảnh của Minh Minh hướng về phía người mẹ đẻ độc ác của bé. Bị cáo Lan Anh thấy vậy cũng ngoái lại và khóc nức nở. "Tôi làm vậy vì muốn Lan Anh hãy nói lời xin lỗi con, dù là mẹ nhưng nó đã gây ra tội", bà Dự nói.
Với mức án được tuyên sau đó, bà Dự nói đã có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau đớn. Nhìn vào di ảnh cháu gái mà bà đã cất công nuôi dưỡng từ bé, bà Dự rơi nước mắt: "Siêu thoát con nhé, đêm về đừng kêu khóc bà nữa nhé. Bà rất thương con".
Chia sẻ về mức án phạt dành cho con gái của mình, bà Dự nói rất mong toà giảm án nhưng tội của Lan Anh gây ra với con mình quá nặng.
"Tôi là người mẹ rất xót xa đau đớn, tôi muốn xin giảm nhẹ nhưng tội của Lan Anh quá nặng nên tôi không biết như nào, đấy là con đường mà nó đã chọn", bà Dự nói. Nói là vậy, nhưng theo người phụ nữ này, thời gian tới bà sẽ làm đơn xin giảm án cho con gái. "Dù gì nó cũng là con tôi", bà Dự nói rồi lại lặng lẽ ôm di ảnh cháu gái rời toà.
Chiều nay, sau phần tuyên án, bị cáo Lan Anh bật khóc nức nở. Trước khi được lực lượng chức năng đưa đi, nữ bị cáo quỳ gối trước di ảnh con gái mong được tha thứ. Sau đó, cô ta nói với bà Dự xin giảm án cho chồng. "Mẹ ơi, mẹ xin cho chồng con đi. Mẹ hãy thương con, cả cuộc đời con không hạnh phúc rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết", bị cáo Lan Anh gào nói. Trên đường ra xe thùng, nữ bị cáo này cũng cố nắm chặt tay bố chồng và nói lời xin lỗi.
Phạm Chiểu