Trong những ngày cuối của chuyến du lịch theo lời mời của Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, gia đình Vân Trang diện đồ ton-sur-ton, dạo chơi thành phố Seoul trên chiếc xe cổ. Ý tưởng chụp hình với xe cổ đến từ nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn. Anh muốn đem chút cổ điển vào bộ ảnh mang phong cách đời thường của gia đình Vân Trang. 'Đây là chiếc xe được tôi mượn từ một người bạn Hàn Quốc thích sưu tầm xe cổ. Mẫu xe này rất hiếm, cả Hàn Quốc chỉ có 2 chiếc', nhiếp ảnh gia chia sẻ. Do đây là xe cổ nên khó chạy, thường xuyên tắt máy giữa đường. 'Rất may là chồng Vân Trang có khả năng lái xe tốt nên mới có thể điều khiển được xe tới địa điểm chụp hình đã định', nhiếp ảnh gia kể. Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc con gái làm điệu cho mẹ Vân Trang. Tiết trời của Seoul se lạnh nhưng không quá buốt, không có nắng hanh nên cả gia đình thích thú dạo chơi trên từng góc phố. Trở ngại mà gia đình gặp phải khi chụp hình là con gái Queenie còn bé, hay tùy hứng. 'Khi vui thì con rất hào hứng chụp hình, còn lúc ham chơi thì không chịu chụp ảnh với ba mẹ', Vân Trang kể. Cặp vợ chồng tình tứ bên xe cổ. 'Chúng tôi đã có 2 ngày vui đùa bên nhau ở Hàn Quốc. Cảnh đạp xe ở đảo Nami như khiến vợ chồng tôi được quay lại tuổi học trò', nữ diễn viên chia sẻ. Thiên đường mùa thu đảo Nami khiến Vân Trang lưu luyến. Cô đã có được nhiều tấm hình đẹp khi dạo chơi ở nơi đây. Bé Queenie thấy ba mẹ hôn nhau liền khóc và dỗi. 'Do đó, hai vợ chồng tôi không dám hôn nhau trước mặt con. Cả hai chỉ dám len lén hôn khi con không nhìn thấy', Vân Trang tiết lộ 'nỗi khổ' khi chụp hình tình cảm với chồng. Trong những tấm hình ở đảo Nami, cặp vợ chồng tiếp tục diện đồ ton-sur-ton. Vân Trang rất thích cảnh sắc của Nami và hy vọng sẽ tiếp tục có dịp ghé thăm hòn đảo - bố cảnh của phim Bản tình ca mùa đông. Hằng Trần Ảnh: Sam Nguyễn