Christine Hà (thứ hai từ trái sang) bước vào thử thách vòng đấu vớt. Ảnh: Los Angeles Times. |
Sau khi trổ tài ở vòng đầu với món cá kho tộ, cô gái Mỹ có cha mẹ người Việt tiếp tục bước vào vòng hai với nhiều thử thách hơn. Các thí sinh được chia thành hai đội xanh - đỏ nấu nướng cho 201 người lính.
Với vòng đầu này, hai đội trưởng sẽ có quyền chọn ra các thành viên cho mình. Christine Hà là người không đội nào muốn chọn bởi việc cô không nhìn thấy sẽ làm giảm tốc độ của cả nhóm. Sau đó, người phụ nữ 33 tuổi đã vào đội xanh.
Sau phần tranh tài căng thẳng, đội xanh của Christine Hà bị thua và bước vào vòng thi vớt. Thành viên ban giám khảo, đầu bếp Gordon Ramsay, quyết định đặc cách cho một thí sinh. Đội trưởng Frank Mirando đề xuất Felix Fang và Scott Little nhưng cả hai từ chối và Stacey Amagrande đã đồng ý với sự ưu ái dành cho mình.
Để loại một thí sinh, Ban giám khảo đưa ra thử thách là làm một chiếc bánh táo. Công việc nướng bánh đòi hỏi sự chính xác cao, là nhược điểm của Christine Hà. Khi cắt táo, cô đã cắt vào tay mình và phải băng tay.
Theo Los Angeles Times, khi chiếc bánh được đem tới chỗ Ban giám khảo, Christine vẫn e ngại bánh của mình bị hỏng. Nhưng thật tuyệt vời, chiếc bánh có vẻ ngoài đạt tiêu chuẩn, bắt mắt và được khen ngon.
"Hãy ngừng nghi ngờ bản thân mình, đừng bao giờ thất vọng với bản thân", đầu bếp nổi tiếng Ramsay khuyên Christine Hà. Cô gái gốc Việt òa khóc. Sau buổi thi, Christine Hà đã hứa trên facebook rằng cô sẽ cố gắng để không khóc nữa.
Clip Christine Hà ở vòng thi làm bánh táo:
Ban Mai