Lễ hội Yeepeng và Loykrathong đang diễn ra ở Thái Lan từ ngày 11 đến 13/11. Đây là 2 lễ hội nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Chiangmai, phía bắc Thái Lan, thu hút rất đông du khách tới đây vào dịp tháng 11. Loykrathong là lễ hội lớn thứ 2 trong năm của người Thái (sau Songkran), diễn ra trên khắp đất nước Thái Lan, vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái Lan. Còn Yeepeng là lễ thả đèn trời của vương quốc Lanna xưa nằm trên đất Chiang Mai với nghi thức thả đèn cùng niềm tin những chiếc đèn trôi bồng bềnh trên trời sẽ đem những phiền não, xui xẻo của mình bay đi, chỉ còn niềm vui và may mắn ở lại. Blogger Thắng Cuội có cơ hội chiêm ngưỡng lễ hội độc đáo này vào năm 2018. "Chắc hẳn ai mà xem bộ phim Tangled (Công chúa tóc mây) đều không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh hàng nghìn đèn trời bay lên cùng lúc, biến bầu trời thành một bức tranh lung linh huyền ảo tuyệt đẹp. Đó chính là lễ hội Yeepeng với hàng nghìn chiếc đèn được thả sáng bừng một vùng trời", anh chàng chia sẻ. Theo kinh nghiệm của Thắng, ngày đầu tiên là khai mạc lễ hội nên không có hoạt động thả đèn trời, hai ngày sau mới là hoạt động chính. Để ngắm được đèn trời, bạn có thể lựa chọn địa điểm mất phí và địa điểm miễn phí, tất nhiên, địa điểm mất phí sẽ có nhiều đèn trời lung linh huyền ảo hơn khu vực free. Dù ở đâu cũng nên đặt trước vì nhu cầu của du khách rất cao. Hai địa điểm mất phí là khu gần đại học Maejo (đền Lanna Dhutanka). Đây chính là Yeepeng Lanna International - nơi ghi lại hầu hết hình ảnh lung linh huyền ảo của lễ hội Yeepeng trên Google. Vé vào cửa từ 100 đến 300 USD và bán hết trong vòng 2 tuần. Địa điểm thứ 2 là Doi Saket với quy mô nhỏ hơn, với giá vé từ 93-147 USD, cũng là một lựa chọn cho những ai muốn trải nghiệm lễ hội thực sự. Phần lớn du khách lựa chọn những địa điểm không mất phí như cầu Nawarat, phía đông của thành phố cổ Chiang Mai. Khu vực này rộng nhưng có rất đông người, view đẹp nhưng "mạnh ai nấy thả, không thả cùng lúc". Đây là địa điểm thả đèn tự do lớn nhất Chiangmai, tuy số người tham dự ít hơn ở Maejo nhưng lượng đèn thả ra cũng đủ khiến bạn xuýt xoa. Khu vực này luôn có sẵn cảnh sát, xe cứu hỏa túc trực để ứng phó kịp thời. "Các anh cảnh sát Chiang Mai nhiều khi rất dễ thương, thấy cái đèn nào bị vướng cây hay dây điện là các anh chạy lại khều xuống ngay. Nếu thả đèn ở khu vực cầu Nawarat, bạn nên đi sớm để có chỗ đẹp, đi muộn thì chỉ đứng được vành ngoài hoặc bờ sông Ping. Giờ lý tưởng để xuất phát là 18h30 vì 19h là có rất đông người tới đây", Thắng Cuội kể. Một lựa chọn khác là đứng bên ngoài đền Lanna Dhutanka - nơi diễn ra lễ hội chính. Thắng Cuội và nhóm bạn phân vân khá lâu và quyết định lựa chọn đến đây vào đêm thứ 2 của lễ hội, đứng từ ngoài và chiêm ngưỡng hàng nghìn chiếc đèn đồng loạt thả lên trời. Bạn nên tới đây khoảng16-17h vì có đông người ngồi sẵn chờ đợi và giữ chỗ. Sau 19h30 mới được thả đèn, ai thả trước sẽ bị nhắc nhở. "Khoảnh khắc 4000 cái đèn cùng bay lên là khoảnh khắc tuyệt vời vô cùng, lúc đó thật sự là mình không muốn quay hay chụp gì nữa mà chỉ đứng lặng im mà ngắm thôi cũng đủ mãn nguyện. Tuy nhiên, bên ngoài đền Lanna có hàng trúc khá cao, ảnh hưởng tới view ngắm đèn một chút", chàng blogger sinh năm 1993 nhớ lại. Theo anh chàng, ngoài đêm đầu tiên khai mạc lễ hội không thả đèn trời, đêm thứ 2 bạn nên tới đền Lanna Dhutanka để chiêm ngưỡng đèn. Đêm thứ 3 tới cầu Nawarat để thả đèn. Một số kinh nghiệm nhỏ cũng được Thắng chia sẻ như bạn nên mang cây bút dạ để viết điều ước lên đèn. Khi đốt thì nhớ giữ đèn khoảng một phút để đèn phồng căng mới thả thì đèn vút bay lên trời rất đẹp. Đèn bay càng cao thì càng may mắn. Nếu đèn chưa phồng, chúng rất dễ bay thấp, vướng cành cây và bị cháy. Bạn chỉ nên mỗi người mua một chiếc đèn để thả là đủ vui, thời gian còn lại để chiêm ngưỡng, tận hưởng bầu trời lung linh, vừa bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm để tham dự lễ hội Loykrathong thả đèn hoa đăng trên sông. Chiangmai cách Bangkok 800 km, bạn có thể lựa chọn bay thẳng từ Hà Nội hoặc bay nối chuyến qua Bangkok, với giá khoảng 3-4 triệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi tàu từ ga Hua Lam Phong ở Bangkok đến Chiangmai. Cách khác là đi bus từ bến xe Mo Chit hoặc Khaosan ở Bangkok khoảng 11-12 tiếng. Bạn có thể tham khảo xe bus hạng sang Nakhonchai Air có đồ ăn, chăn, toilet trên xe, phong cách phục vụ như hàng không. Tháng 11 cũng là thời điểm bắt đầu mùa du lịch thuận lợi của Thái Lan với nhiệt độ ấm áp, ít mưa. Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này để khám phá thành phố Chiangmai xinh đẹp. Thắng Cuội mách nhỏ, bạn có thể tới khu Baan Kang Wat và quán cà phê No39. Baan Kang Wat là "một ngôi làng đầy chất nghệ thuật" của Chiang Mai, bởi dường như các nghệ sĩ tập trung hết về đây. Bạn có thể tìm thấy những phòng tranh, quán cà phê, phòng trưng bày, xưởng phim, shop đồ handmade... nhưng giá khá cao. Cafe no39 cách đó khoảng 500m, là một quán cà phê view đẹp cho bạn tha hồ sống ảo