Ngày 20/7, bà Jiang Jiang Ah Hua đặt trước 10 bát mì cà ri từ một nhà hàng quen thuộc khu ẩm thực Tampines, Singapore để đến ăn vào ngày hôm sau. Bà Jiang cho biết làm vậy khi hay tin các quán ăn chuẩn bị dừng đón khách từ ngày 22/7 đến ngày 18/8 khi Singapore siết chặt quy tắc phòng dịch trước làn sóng Covid-19 mới. Trước đó, bà Jiang thường ghé quán hai lần một tuần để thưởng thức món mì yêu thích.
Chủ quán cho biết, ban đầu anh rất ngạc nhiên khi nhận được đơn đặt hàng từ bà Jiang. "Một nggười trẻ có thể ăn 3-4 bát, nếu cố gắng tôi có thể ăn 5-6 bát. Khi nghe bà ấy đặt 10 bát, tôi không dám tin".
Hôm 21/7, bà Jiang tới quán dùng bữa. Bà đã ăn hết 10 bát mì cà ri chỉ trong 45 phút. Bát mì bà Jiang ăn là cỡ nhỏ nhất, có giá 3 USD. Ngoài mì và cà ri, mỗi phần ăn còn có thịt gà, khoai tây, tàu hũ chiên và vài lát bánh cá.
Chủ quán vô cùng kinh ngạc và cho biết chưa thấy một người lớn tuổi nào có sức ăn "khủng" như bà Jiang. Sau bữa ăn, bà Jiang nói rằng mình "rất mãn nguyện".
Kể từ ngày 22/7, Singapore bắt đầu siết chặt các quy định phòng dịch nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng. Các hạn chế khác bao gồm các quán ăn không được phục vụ tại chỗ, không tụ tập với nhóm trên hai người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuần qua, Singapore ghi nhận trung bình hơn 100 ca mắc mới mỗi ngày, đa số là các ca nhiễm trong cộng đồng.
Sơn Nam (Theo Mothership)