Ngày 27/1/2022 đánh dấu bảy năm ngày cưới của Huỳnh Đông - Ái Châu. Khi lật giở những hình ảnh cũ để ôn lại kỷ niệm, Ái Châu vẫn "bồi hồi xúc động" và nhớ như in về ngày trọng đại.
- Lúc chuẩn bị cưới, vợ chồng chị lên kế hoạch ra sao?
- Tôi nhớ hai vợ chồng cùng ngồi bàn bạc từng bước cần làm, tham khảo ý kiến gia đình đôi bên để hoàn tất các bước tốt nhất. Trong tất cả các khâu chuẩn bị, tôi nghĩ khâu khó nhất chính là mời khách mời và chọn món ăn. Số lượng bàn tiệc có hạn nên chúng tôi đã phải cân đối để mời đủ lượng khách thân thiết với mình.
Nhìn lại cả quá trình, vợ chồng tôi hầu như không có mâu thuẫn gì khi lên kế hoạch. Anh Đông luôn ưu tiên ý kiến của tôi, hạng mục nào anh thấy thiếu, anh sẽ bổ sung hoặc nhẹ nhàng góp ý.
- Trong quá trình chuẩn bị, chị thấy có điều gì đáng nhớ?
- Hồi đó, hai vợ chồng đã chạy khắp Sài Gòn để gửi thiệp mời đến mọi người bởi vì tôi luôn muốn được tận tay trao thiệp đến khách. Trường hợp bất khả kháng lắm, chúng tôi mới gửi qua đường bưu điện. Tôi nghĩ cặp nào sắp cưới cũng sẽ trải qua giai đoạn đi đưa thiệp sấp mặt này (cười).
- Trước và trong ngày cưới, chị có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào?
- Trước cưới, tôi hồi hộp nhiều, không biết còn thiếu bước chuẩn bị nào không, việc makeup, quần áo đã chỉn chu chưa. Và vào đúng ngày trọng đại, tôi vẫn lo lắng. Hai vợ chồng tôi đứng đón khách, chụp hình cười tươi vậy thôi chứ trong đầu vẫn lo không biết tiệc của mình đủ chu đáo chưa, khách mời có đến đủ để chung vui với mình không, món ăn có vừa miệng tất cả khách mời hay không.
- Chi tiết độc đáo ở đám cưới của anh chị là gì?
- Tôi nghĩ đó chính là không khí vui vẻ, ấm cúng của hôn lễ. Lúc phát biểu trên sân khấu, tôi cảm ơn tất cả mọi người đến chung vui và mong mọi người sẽ có một đêm tiệc thật vui vẻ, thoải mái. Trong đêm đó, anh chị em nghệ sĩ đã bung xõa hết nấc, lên sân khấu hát rần rần, và rất nhiều người ở lại đến tàn hẳn tiệc, xỉn đi không nổi vì uống nhiều và quá vui. Đến bây giờ lâu lâu lật lại album hình cưới, chúng tôi vẫn vui lắm!
- Nhiều cô dâu stress trong đám cưới vì chuyện nào đó không ưng ý, còn chị thì sao?
- Đám cưới sẽ có cái này cái kia mà tôi chưa ưng bụng, nhưng tôi luôn tự dặn mình phải thoải mái nhất có thể để làm cô dâu cho đẹp. Kiểu như mình lo trong bụng, nhưng ở ngoài giao diện phải luôn tươi.
- Chị có lời khuyên gì với các cô dâu chẳng may gặp sự cố trong đám cưới?
- Đám cưới của tôi hầu như không có sự cố nào. Duy chỉ có chuyện tôi phải mang giày cao gót đứng quá lâu, lúc về nhà cởi giày ra hai chân tê cứng, không nhúc nhích nổi.
Nếu phải đưa ra lời khuyên tới cô dâu, tôi nghĩ bạn cần bàn bạc với chú rể cách tốt nhất để giải quyết và quan trọng là luôn giữ sự bình tĩnh.
- Chị ấn tượng điều gì ở hôn lễ của mình khi nhìn lại?
- Từ lúc chuẩn bị đám hỏi đến đám cưới, tôi nghĩ mình thật may mắn khi được trải qua những cảm xúc vui vẻ, thương yêu mà chú rể, gia đình đôi bên và bạn bè mang lại. Tôi nghĩ đời người được trải qua một lần như vậy là đã quá ý nghĩa rồi!
- Bây giờ, khi đã trải qua bảy năm về chung một nhà với đạo diễn Huỳnh Đông, chị thấy hôn nhân đem lại cho mình những gì?
- Trong suốt bốn năm quen nhau và bảy năm hôn nhân, tôi nghĩ đến bây giờ ông trời đã cho tôi quá nhiều. Đó là một người chồng luôn thương yêu, vun vén cho gia đình và hai mẹ con; một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Bản thân tôi đến bây giờ đã biết được điều gì quan trọng nhất, giá trị cuộc sống của tôi nằm ở đâu, và phải làm gì để được bình an trong tâm hồn - điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra. Tôi rất trân quý gia đình nhỏ của mình và vợ chồng tôi vẫn luôn bảo vệ, thương yêu, an yên với tổ ấm nhỏ này mỗi ngày.
Hằng Trần thực hiện
Huỳnh Đông là diễn viên được yêu mến qua những vai diễn ấn tượng trong các phim như Gọi giấc mơ về, Người cộng sự, Duyên nợ miền Tây, Người chồng điên... Trong khi đó, Ái Châu từng giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Sau bốn năm yêu và hẹn hò, Huỳnh Đông và Ái Châu kết hôn tháng 1/2015. Họ đón con trai Happy chào đời cùng năm. Sau đó, Huỳnh Đông chuyển dịch dần sang vai trò đạo diễn trong những năm gần đây để có thời gian vun vén tổ ấm, còn bà xã là hậu phương vững chắc cho anh.