Trên trang cá nhân tối 2/7, Adrian Anh Tuấn cho biết dù ở nhà thời dịch, anh vẫn quay cuồng với công việc, vừa chuẩn bị cho cửa hàng ở Hà Nội, vừa lo xưởng sản xuất. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh lại thèm đi biển. Du lịch là đam mê của nhà thiết kế. Trước đó, anh thường chia sẻ những chuyến lên rừng, xuống biển dịp hè trên trang cá nhân.
"Mơ mộng 'sưu tầm' một ngôi nhà thứ hai tại Hồ Tràm vì yêu biển và nhớ mãi nơi đây. Biển Hồ Tràm đẹp đỉnh của đỉnh chóp", Adrian Anh Tuấn viết.
Anh tiết lộ đã lên sẵn những việc cần làm cho chuyến chu du ở Hồ Tràm, tiếp nối bộ sưu tập chuỗi ngày hè cảm hứng ở những vùng biển xanh, cát trắng. Nhà thiết kế ví bán đảo Habana Island tại NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đẹp như một bài thơ và tầm nhìn của loạt biệt thự phiên bản giới hạn nơi đây ấn tượng, với một bên biển, một bên sông. "Lại suy nghĩ biết đâu sẽ có một mini Fashion Voyage trên du thuyền tại Habana Island sông xanh biển biếc", anh nói.
Một trong những điểm thu hút Adrian Anh Tuấn là tương lai Hồ Tràm có bến du thuyền đầu tiên tại Habana Island; dãy phố rực rỡ ở Wonderland - địa điểm check-in, sống ảo; sắp có quán kem được bàì trí bắt mắt. Anh bày tỏ: "Có nhà ở đây thật lý tưởng, tha hồ chiều chiều thích thì ra biển tắm, đi dạo ăn kem, trekking rừng, tắm suối khoáng nóng...".
Adrian Anh Tuấn sinh năm 1980 tại TP HCM, tốt nghiệp Học viện thời trang quốc tế Kalawin - Esmod Guerre Lavigne tại Bangkok (Thái Lan). Anh theo đuổi phong cách thiết kế thanh lịch, tôn dáng, nhấn vào đường cắt gọn gàng và kỹ thuật xử lý vải. Trong gần 15 năm sự nghiệp, anh sáng tạo gần 100 bộ sưu tập lớn nhỏ, như Đào, Yên, Kẻ mộng mơ, Hiệu ứng những cánh bướm... được trình diễn tại các chương trình thời trang trong và ngoài nước. Ngoài trang phục, anh còn sáng tạo túi xách, giày dép và trang sức.
Hiếu Châu