Kết quả bình chọn '2012 và 10 điều cần nhớ' Năm 2012 mình chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc thôi: vẫn là một gã độc thân 30.
5 bài '10 điều cần nhớ' ấn tượng đợt 4 Cho dù cuộc đời có đối xử với ta như thế nào nhưng ta sống tốt và yêu thương mọi người thì nhất định ta sẽ hạnh phúc.
Bình chọn '2012 và 10 điều cần nhớ' 5 bài viết có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ nhận được một thẻ mua mỹ phẩm của thương hiệu Anh, trị giá 1 triệu đồng.
Mạnh mẽ để thành công (dự thi) Sợ hãi không đáng sợ như ta nghĩ nhưng muốn thành công thì bạn nhất định phải vượt qua nó.
Đi sẽ đến, tìm sẽ thấy (dự thi) Mình được tới Vũng Tàu, Huế, Hội An và Cambodia trong những tháng hè vừa qua.
Giữ gìn đôi mắt sáng (dự thi) Hạnh phúc như chiếc đồng hồ, càng đơn giản bao nhiêu, càng thích bấy nhiêu.
Muốn quên người cần quên (dự thi) Mình phải cảm ơn 'cơn gió' vì nó giúp mình biết rằng trước khi quyết định một vấn đề tình cảm cần suy nghĩ kỹ.
Hãy yêu thương bản thân trước (dự thi) Mình thích xinh hơn một tý, khỏe hơn một ít, trông trẻ hơn một chút trong năm nay.
Từ bỏ tính ích kỷ (dự thi) Muốn được yêu thì trước hết mình phải mở lòng và đôi khi cho đi không cần nhận lại.
Học cách kiềm chế (dự thi) Người đàn ông kết hôn vì họ yêu nhưng tình yêu đó có bền vững hay không là do người phụ nữ.
Sống tốt mỗi ngày (dự thi) Có nước mắt mới có nụ cười, có nỗi đau mới có hạnh phúc, có vấp ngã mới có trưởng thành.
Giúp người cũng là giúp mình (dự thi) Tình thương mang mọi người đến gần nhau hơn. Hãy đối xử với mọi người bằng tình yêu thương chân thành.
5 bài '10 điều cần nhớ' ấn tượng đợt 3 Làm việc hết sức và hài lòng với những gì mình có bởi một cuộc sống không vấn đề là một cuộc sống không tưởng.
Hãy sống chân thành (dự thi) Với một trái tim nhân hậu, luôn sống chân thành chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Hãy yêu bản thân mình (dự thi) Mỗi con người là một điều kỳ diệu, bạn là chính bạn, không thể lẫn vào đâu được, càng không phải là bản sao của ai khác.
Suy nghĩ trước khi than phiền (dự thi) Tôi sẽ thường xuyên gần gũi, chia sẻ với mọi người xung quanh.
5 bài '10 điều cần nhớ' ấn tượng đợt 2 Năm 2012 mình chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc thôi: vẫn là một gã độc thân 30.
Sống hết mình với cuộc đời (dự thi) Cuộc đời không phải vòng tròn, không điểm đầu và điểm cuối, chỉ có bước tiếp mà không có sự trở lại nên hãy sống hết mình.