1. Mùa thu Seoul mãi trong tôi nồng nàn
Bạn Phạm Thị Phương Sen chia sẻ: "Ba năm tôi sống và học tập ở Hàn Quốc, là ba năm tối cảm nhận trọn vẹn đủ đầy cảnh sắc của bốn mùa nơi đây. Mùa xuân với muôn lòa hoa đua nhau khoe sắc, mùa hè với cái nắng oi ả, mùa đông với tuyết trắng trời, và cái lạnh tưởng chừng như khiến con người ta tê dại. Đặc biệt, mùa thu Seoul mang đến cho tôi quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào với những con đường ngập lá đỏ đặc trưng, những hang cây chuyển màu, theo ngày tháng, đẹp đến mê hồn. Phong cảnh mùa thu Seoul đẹp như bức tranh vẽ.
Giờ trở lại Việt Nam rồi, tôi đã thậtt sự xa mùa thu Seoul. Nhưng với tôi, mùa thu Seoul vẫn còn vẹn nguyên trong kú ức. Seoul, giờ cũng đang vào thu. Có chiếc lá ngân hạnh nào đang chóng chếnh lìa cành giữa chiều gió se lạnh, rồi đáp xuống long tôi, như muốn được nâng niu, vỗ về. Cho tôi ôm trọn vẹn, mùa thu Seoul, mùa thu đẹp mãi, một thu tôi đã trót yêu mất rồi".
2. Em duyên dáng trong mùa hoa bách nhật
Bạn Lê Đức Trung gửi ảnh kèm lời tâm sự: "Hà Nội mùa nào hoa nấy, tháng tư loa kèn trắng, tháng năm điệp vàng, tháng sáu sen hồng và giờ khi những đầm sen Tây Hồ chỉ còn lác đác hoa là lúc bách nhật khoe một màu tím biếc - mùa thu đã về".
3. Mùa thu ở Mỹ
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Thảo chia sẻ: "Mùa thu thường mang lại cho con người ta một cảm giác gì đó rất mơ hồ và đượm buồn. Nỗi buồn khi xa nhà, nhớ những người thân yêu như càng thấm đẫm hơn khi một mình trên đất khách trong chiều thu. Lần đầu tiên biết đến mùa thu với lá vàng rơi, cơn gió se se lạnh, bầu trời u tối và những cảm giác mà mùa thu mang lại.
Một ý nghĩ chợt đến với tôi trên đường từ trường về nhà: "Phải làm cho mùa thu sáng ánh vàng kia đẹp hơn, để những người thân yêu nơi quê nhà biết mình vẫn sống khỏe manh và vui tươi". Đó chính là ý tưởng giúp tôi thực hiện bộ ảnh này. Hãy mỉm cười với những điều bất ngờ mà cuộc sống mang lại cho chúng ta".
4. Huế vào thu
Bạn Đoàn Thị Hoàng Nga chia sẻ: "Huế đang vào thu. Một mùa thu thật lạ lùng, làm cho cảm giác con người cứ mãi ngẩn ngơ. Làn gió nhẹ cũng đủ làm bay tà áo dài thơ mộng cuae người con gái Huế. Buổi sáng dường như ông mặt trời đang còn ngái ngủ trong lớp sương mù nhưng đến trưa thì những tia nắng lấp lánh làm hồng cả đôi má".
5. Toronto, Canada chiều cuối thu
Mùa thu đang dần trôi qua, để lại dư âm về những thảm lá vàng đỏ trên khắp mọi nơi. Bộ ảnh được chụp tại công viên High Park, Toronto, Canada của bạn Đặng Quang Hưng.
>> Xem tiếp
Hà Đan