Chồng cặp bồ với hai người Thời gian gần đây, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với cô bé ngày xưa và cùng lúc cũng nhắn tin qua lại với cô bé massage gần công ty. Hiện tại tôi đang bế tắc và mệt mỏi vô cùng. Tôi không biết mình nên làm gì, kết thúc hay cứ nhẫn nhịn để níu giữ gia đình?
Chồng tôi háo sắc Tôi và chồng lấy nhau được 10 năm, có hai con gái. Tôi là người vợ biết chiều chồng, yêu con nhưng dường như tôi chẳng được đáp lại. Chồng tôi là một kẻ háo sắc. Ông ấy đi đâu hay làm gì mà phải tiếp xúc với phụ nữ là ông ấy lại xin số điện thoại làm quen.
Anh 'qua lại' với cô bạn cùng lớp Năm nay tôi 25 tuổi, bạn trai nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau được ba năm và cả hai đều có công việc ổn định. Tôi đang theo học đạo để tiến tới hôn nhân vì gia đình người ấy theo đạo Thiên Chúa. Nhưng dạo gầy đây, anh ấy quen với một cô gái khác.
Tôi chỉ muốn ngoại tình Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi luôn phải nghe lời càu nhàu, khó chịu từ chồng, anh ấy không hề thông cảm cho tôi. Tôi không biết làm gì hơn nữa nên đã nghĩ tới chuyện 'bật đèn xanh' cho các 'vệ tinh' xung quanh mình.
Cay đắng vì chồng không thể có con Sau bao ngày suy nghĩ tôi mới đi đến quyết định nói ra chuyện riêng tư của mình để xin các bạn đọc và chuyên gia tư vấn một lời khuyên vì tôi đang rất bế tắc.
Khó đối mặt với quá khứ của em Tôi đã yêu em rất nhiều nhưng sau khi biết sự thật về quá khứ của em, tôi muốn thay đổi ý định. Tôi không biết có nên tiếp tục theo đuổi, bên cạnh và giúp đỡ em vượt qua khó khăn không?
Bất ngờ vì quan hệ một lần đã dính bầu Em năm nay 24 tuổi, hồi còn sinh viên em và người yêu đã quan hệ tình dục, nhưng vì bọn em sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn nên không xảy ra hiện tượng có thai ngoài ý muốn.
Khó chọn giữa chữ hiếu, chữ tình Bố luôn sợ tôi sẽ khổ khi phải cưới một sĩ quan như anh nên nhất định phản đối chuyện hôn nhân của chúng tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao để thuyết phục bố, tôi định sẽ tự đăng ký kết hôn nhưng sợ làm bố buồn.
Khó nghĩ khi yêu người ít tuổi Tôi quen em cách đây đã được 3 năm. Ngày đó, em là một nhân viên bán điện thoại ở một cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của FPT và tôi là khách hàng của em. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy như có một điều gì đó rất quen thuộc, gần gũi, nhưng cũng lại rất xa cách… Càng tiếp xúc với em, tôi mới nhận ra cái cảm nhận ban đầu của tôi là đúng.
Muốn nổi loạn vì chồng Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn đã 6 năm và có 2 con nhỏ (bé trai 3 tuổi, bé gái 1 tuổi). Gia đình và bạn bè đều cho rằng tôi tốt số, lấy chồng giàu có, sinh hai đứa con đều bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng thật sự tôi đang đắn đo không biết kết thúc hôn nhân như thế nào nữa.
Không có thai vì tinh trùng chảy ra ngoài Năm 17 tuổi , em bị bệnh dính màng phổi thờ khò khè và đi chữa ở cơ sở của một bác sĩ tư nhân. Ông bác sĩ cho thuốc tiêm 6 mũi thuốc giangta, em nghe nói loại thuốc này tiêm vào cơ thể là mất khả năng sinh sản có phải không?