Anh muốn tôi làm vợ hai Tôi đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Chúng tôi từng học cùng trường trung học từ năm 1996 và từng yêu nhau. Năm 2003, tôi phải rời quê hương để đi học, khi tôi trở về, anh ấy đã kết hôn.
Lo sợ nhiễm HIV từ bạn trai Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra hướng đi cho tương lai của mình nữa. Trong tôi vẫn mang một nỗi lo về căn bệnh thế kỷ do anh lây nhiễm cho tôi sau lần anh 'ăn bánh trả tiền' bên ngoài.
Đau khổ vì bị người tình đe dọa Cách đây ba năm, tôi và chồng lục đục. Chồng tôi có bồ, bỏ bê vợ con khiến tôi vô cùng đau khổ. Công việc bận rộn, tôi quá yếu đuối và tìm đến một người để chia sẻ. Lúc đó, anh ta thương và đón nhận tôi, chúng tôi đã sai lầm khi có mối quan hệ như vậy.
Có nên giữ lại đứa con Em đang mang trong mình đứa con đã được hai tháng nhưng em không đủ can đảm để giữ nó lại. Em thương con, yêu anh nhưng em cũng thương bố mẹ. Em sợ bố mẹ sẽ sốc khi biết đứa con ngoan, hiền, niềm tự hào của mình đã làm ô nhục gia đình.
Em đã 'gần gũi' với người khác Em và K. quen nhau được 4 năm. Đối với chúng em, đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Chia tay chưa được bao lâu, em quen H. và em đã 'gần gũi' với H. nhưng sau đó, em cảm thấy chúng em không hợp, em chỉ nghĩ tới K. mà thôi.
Chồng vẫn nhớ tới tình đầu Mình lập gia đình được hai năm và đã có con. Cứ nghĩ anh ấy yêu thương mình nên mới kết hôn nhưng thật sai lầm. Khi anh ấy đến bên mình là lúc chia tay với người con gái kia. Bây giờ mình mới biết sự thật anh không có tình cảm với vợ mà vẫn nhớ người xưa.
Bắt gặp chị dâu ngoại tình Tôi sững sờ khi nhìn thấy chị dâu tay trong tay với một người đàn ông lạ đi vào nhà nghỉ. Tôi không biết anh trai mình đã làm gì để chị phải đối xử như vậy. Giờ tôi thấy rất bối rối giữa quyết định nên nói hay không nên nói ra.
Bạn trai tôi là kẻ 'ăn bám' Tôi thường xuyên phải đưa tiền cho anh xài. Bạn bè khuyên tôi nên chấm dứt với anh vì anh cũng giống như bố và anh trai của anh, chuyên sống dựa vào phụ nữ. Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Tranh cãi vì không hòa hợp chuyện ấy Trong suốt quá trình chung sống, chồng em không mấy thiết tha với chuyện chăn gối, anh ấy và em cũng chẳng bao giờ có 'màn dạo đầu'. Em rất buồn, đã tâm sự với chồng nhưng mọi chuyện chẳng cải thiện.
Tôi vẫn nhớ người tình Em năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và một đứa con. Cuộc sống không được gọi là hạnh phúc vì chồng em lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng bao giờ biết chia sẻ và quan tâm đến vợ. Chính vì điều này, em luôn mong có người cùng mình tâm sự và chuyện gì tới cũng phải tới...
Anh thường xuyên lăng mạ tôi Hiện tại tôi đang theo chồng sinh sống ở Đức. Tôi chỉ mới qua đây được hai tháng nhưng tôi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
Chồng muốn ly dị nhưng vẫn thích 'yêu' 'Tôi phải làm gì khi chồng nhất mực đòi ly dị nhưng vẫn muốn quan hệ tình dục?' là câu hỏi thực sự rất phổ biến mà các chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm gặp phải gần đây. Khi các cặp vợ chồng đang trong giai đoạn chiến tranh, muốn kết thúc 'hợp đồng hôn nhân', cảm xúc luôn rất lẫn lộn.
Dùng dằng giữa hai người đàn ông Giờ em không biết phải chọn lựa thế nào? Anh người yêu cũ và em đã chia tay nên em mới quyết định tiến tới với người mới. Tuy nhiên, sau đó, anh ấy lại nói rằng chỉ nghĩ em đang đùa bởi nhiều lần 'tan' rồi lại 'hợp' nên anh ấy dứt khoát không chịu chia tay.
Người yêu bị nhiễm HIV Em và bạn trai yêu nhau được gần hai năm. Tình cảm dành cho nhau rất chân thật. Tháng trước, em có đề cập đến chuyện cưới xin nhưng anh nói anh không muốn làm khổ em. Em đã không hiểu câu nói đó. Rồi anh cũng phải nói sự thật cho em biết, anh bị nhiễm HIV...
Lạnh lùng với vợ suốt 5 năm Suốt 5 năm nay, tôi luôn mang trong lòng nỗi khổ tâm không thể chia sẻ cùng ai. Tôi lập gia đình được 5 năm và bi kịch đời tôi cũng bắt đầu từ đó. Anh không 'đam mê' vợ nhưng lại thích chơi bời ở ngoài.
Người yêu muốn đi nước ngoài làm việc Anh được bạn rủ sang Nga làm IT, tiền lương khởi điểm là 2200USD. Ban đầu, em không đồng ý nhưng sau nghĩ lại, với mức lương hiện tại, anh cũng không đủ chi trả cho cuộc sống hai vợ chồng nên em thay đổi ý kiến. Tuy nhiên, bố mẹ em dứt khoát không đồng ý, muốn em chia tay.
Tôi đã đánh mất 'cái ngàn vàng' Anh chỉ biết tôi có một 'vết thương' rất sâu nhưng không biết được nhiều hơn nữa vì tôi không bao giờ chịu chia sẻ. 6 tháng nữa chúng tôi kết hôn nhưng tôi không dám nói cho anh sự thật, tôi không còn 'cái ngàn vàng'.
Người yêu thờ ơ và lạnh lùng Năm nay em 26 tuổi, bạn trai 31 tuổi, chúng em làm chung công ty và yêu nhau được 4 năm. Ba năm đầu, anh rất quan tâm em nhưng một năm gần đây, anh thường xuyên không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của em nữa.
Từ chối kết hôn và 'yêu' anh Em thấy bạn trai của mình vẫn tiếp tục qua đêm với người yêu cũ, em quyết định chia tay nhưng anh không đồng ý. Có ít nhất ba lần chúng em chia tay vì chuyện đó, bây giờ anh đòi đăng ký kết hôn hoặc em trao thân cho anh vì anh sợ em bỏ anh.
Vòng tình yêu luẩn quẩn Tôi và anh yêu nhau đã lâu, chúng tôi xa nhau vì nhiều lý do. Tôi đến bên người khác, anh cũng có tình yêu mới. Nhưng rồi tôi không thể quên được anh và đã đề nghị quay lại.