Biểu tượng của tình yêu Nếu chọn một biểu tượng của tình yêu, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến trái tim. Thì đấy, ngập tràn đường phố vào lúc này là những trái tim lung linh đủ sắc màu. Nghĩ đến trái tim, người ta nghĩ về tình yêu.
Valentine và mùa đông Qua lớp cửa kính mờ đục cô vẫn nhận ra những chùm bong bóng hình trái tim đang uốn lượn theo cơn gió cuối đông se lạnh. Chiếc xe buýt dừng lại. Ngay bên cạnh chỗ cô ngồi, ông cụ già đã vội xuống xe, thay vào đó là một đôi thanh niên không giấu được vẻ hạnh phúc của mình.
Có vết thương nào bình yên... A love she has to forget. A game she has to quit.Cause she is so scared of the end when the game is over...No unhurt wound...
Và chẳng ai hứa hẹn gì 1. Anh thích ngồi ở quán này. Anh thích cọng rau muống tẩm bột chiên ăn với khoai lang chiên và tôm. Anh thích nghe tiếng nước chảy từ một cái thác nhân tạo. Anh thích nhìn cô gái mặc váy trắng ngồi rất nghiêm trang chơi đàn piano. Anh thích cả lúc cô gái mặc váy trắng ngừng đàn, không có tiếng piano thì có một dòng suối nhạc như chảy ra từ đâu đó xa xăm thay thế.
Gửi người yêu dấu Đêm nay, em mất ngủ người yêu dấu ạ! Sự thật là em bị một cuộc điện thoại gọi vào lúc nửa đêm nên em không thể ngủ trở lại được nữa.
Hắn và tình yêu Ba mươi tuổi, cái tuổi mà hầu hết con người ta đã yên bề gia thất, thế mà hắn vẫn dửng dưng trước bao nhiêu ánh mắt tình tứ, những lời nói bóng gió yêu thương. Thà rằng hắn xấu trai, kém tài thì người ta còn cho rằng chả có ma nào nhìn hắn.
Nhé anh! Em sẽ về làm bạn với cô đơnEm sẽ về ngủ ngoan những vui buồnVì vòng tay anh không còn dang rộngLời anh nói không còn ấm nồng...Anh đã khác xưa...
Con sáo sang sông Anh đã không đến dự đám cưới của em vì một lẽ. Anh không mua được bom. Anh cũng không tìm đâu được một thứ gì đó đại loại như bom, để đến dự đám cưới của em!
Cài lại trái tim Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một trái tim. Ai cũng vậy thôi. Vậy mà lớn lên, trái tim điều khiển mỗi người theo mỗi hướng khác nhau, kẻ ác, người hiền.
Hoa hồng Giáng sinh Giáng sinh năm ấy, cô gái mới tròn 18, như nụ hoa xuân chúm chím trăng rằm, gió vẫn thổi đời em khúc bình yên. Lạnh tràn về, Noel đến, âm hưởng Giáng sinh dào dạt trong lồng ngực trẻ. Mở toang cánh cửa sổ phòng để hít khí trời, cô gái ngắm nhìn cuộc sống.
Giáng sinh - lấy anh nhé! Nhỏ vốn không thích Giáng sinh, vì theo quan điểm của nhỏ, ngày Chúa ra đời cũng chỉ là ngày-bình-thường như bao ngày khác.
Khi chưa xa anh Noel, ngày kỷ niệm cho một năm mình gặp lại nhau... và rồi lại xa nhau. Giữa anh và em không có khoảng cách về không gian mà là khoảng cách về tâm hồn và cách sống.
Giáng sinh, em nhớ "Đông về sáng hôm nay, chúa nhật phố mưa buồn Em từng bước lang thang, ngang nhà thánh vương cung..." (Xóa tên người tình)
Giáng sinh không cô đơn Mới 7 rưỡi tối mà So Hot đã kín hết chỗ ngồi. Toàn những tốp teen ngồi tán chuyện rôm rả. Nó dắt xe sang La Place ở đối diện. Quán này "ruột" cũng chẳng kém gì nơi nó vừa bước ra.
Giáng sinh yêu thương Em không phải là người theo Chúa, em có niềm tin tuyệt đối vào Phật và những lời răn dạy của Người. Bởi vậy, Giáng sinh với em cũng như bao ngày bình thường khác, một ngày trước đó của em màu xám chứ không phải của sắc đỏ lung linh và những quả chuông ngũ sắc, thậm chí có lúc Giáng sinh trở thành hai từ xa lạ nhất trong từ điển của em.
Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên Từ ngày chồng tôi về Việt Nam làm việc thì bạn bè người thân đều lo lắng cho tôi. "Em à, sao em lại để nó về Việt Nam một mình," "chồng đâu vợ đó... dù nó có thánh thiện cách mấy... đàn ông mà em"...>> Kỳ Duyên và Trịnh Hội ly hôn
Thất bại toàn tập Cái vụ này chỉ có 4 phần sự thật, 3 phần tưởng tượng, 2 phần bốc phét và 1 phần chả biết để làm gì nữa...
Giấc mơ tình yêu Sài Gòn bắt đầu chuyển lạnh. Cái lạnh đầu đông như thổi thêm luồng gió mới, mọi nguời lại náo nức đón một mùa Noel nữa lại về... Đường phố tràn ngập những dòng người chen chúc nhau mua sắm cho Noel sắp tới, tôi chợt nhận ra mình thật sự bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược ấy...
Chia tay cũng là yêu - Anh ạ, hay là mình chia tay?- I am tired with our story, I have no feelings at all, empty heart... (Em cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của chúng ta. Em chẳng còn cảm xúc gì lúc này cả, trống rỗng...)- Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé...- Ừm, tự nhiên tình yêu chết...