Món thịt rim tình yêu Người ta nói ăn cũng là một thứ thuốc phiện. Nếu không phải thế, sao ngày nào ta cũng phải ăn. Nếu không ăn, con người sẽ thấy ruột gan cồn cào, trống thiếu như người nghiện thuốc phiện. Và nếu ăn hợp khẩu vị, sẽ thấy tâm hồn đê mê trong cái cảm giác thăng hoa khó tả. Không phải ăn cũng là một thứ thuốc phiện sao.
Hãy là Valentine của em Cậu yêu thương của tớ,Tớ đặt chân lên xứ người với khi mới có tấm bằng đại học mới coong và chưa một mảnh tình vắt vai. Hôm đó đúng vào ngày 14 tháng 2.
Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.
Tim muốn yêu mà lòng chưa tới Những ngày này, trời cứ mưa rồi lại nắng, làm lòng người đôi lúc thấy thật mệt mỏi. Ngồi nghe những bài hát buồn, tớ thấy trong sâu thẳm trái tim mình cũng vậy. Mọi thứ đang đảo lộn, bộn bề, quần vũ và khó hiểu.
Nếu anh không yêu em! Nếu anh không yêu em thì chắc chắn sẽ là một người khác yêu em. Nhưng có lẽ người ấy sẽ chẳng chịu đựng nổi những cơn giận hờn vô lý trẻ con của em, sẽ chẳng chiều theo những sở thích đôi khi rất trẻ con và cũng chẳng cùng em đi ăn hàng, chụp ảnh... những điều mà trước đây không có trong từ điển sở thích của họ.
Yêu bốn mùa Em sẽ yêu anh như mùa xuân. Mùa xuân, bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật với những cơn gió dịu dàng thổi mát đất trời còn thời tiết thì đỏng đảnh như một cô gái dậy thì, khi nắng hiền hoà, lúc mưa dìu dịu, bầy chim én xôn xao và hương hoa trải khắp lối em đi.
Người yêu và bạn bè Người yêu và bạn bè, bên nào quan trọng hơn? Đây là câu hỏi có rất nhiều hướng trả lời, tùy theo từng trường hợp, khía cạnh và quan niệm. Người yêu là người yêu qua đường hay người yêu tiến tới hôn nhân? Bạn bè là bạn xã giao hay bạn tri kỷ?
Khi anh yêu em Em à,Những ngày này năm ngoái, trong cái tất bật của công việc cuối năm, anh vẫn dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để nghĩ về những điều đã và chưa làm được. Để rồi chọn lọc, sắp xếp đủ 12 khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc thuộc về một tháng trong năm.
Em không thể yêu anh, Nhân Mã Xin lỗi anh, người đàn ông Nhân Mã mà em đã gặp, người đàn ông Nhân Mã mà mai sau em sẽ gặp, và tất cả những người đàn ông Nhân Mã em có thể gặp trên đời.
Tình yêu diệu kỳ Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện hạnh phúc với anh như mọi ngày kể từ lúc chúng tôi yêu nhau, cảm xúc đang dạt dào trong tôi. Chúng tôi thật hạnh phúc với tình yêu và anh hay gọi đó là Tình Yêu Diệu Kỳ như chính cái tên của tôi.
Trái tim bé nhỏ Năm 2009 sắp trôi qua với bao kỉ niệm vui buồn cùng nhiều dấu mốc quan trọng. Sóng gió gia đình ập đến rồi cũng dần lắng xuống, những nốt thăng trầm trong chuyện tình cảm riêng khiến mình không ít lần rơi nước mắt, lần đầu đến toà soạn báo thực tập với bao bỡ ngỡ, khó khăn và cả những bài học quý giá cho công việc tương lai... Đã có những niềm vui khiến mình yêu cuộc sống hơn nhưng cũng từng có lúc muốn đứng trên tầng cao rồi... buông xuôi tất cả.
Tình yêu nào phải trò chơi Khi bạn nắm quá nhiều thứ trong tay thì chẳng thể nào nắm chắc được một thứ! 'Cặp kè' với nhiều người không phải tình yêu bởi nói tới yêu là xuất phát từ con tim thật sự, chứ không phải ban phát tình cảm như hàng hóa. Chưa kể, đó còn là một sự xúc phạm.
Chọn người yêu mình hay mình yêu 'Ba mẹ thấy người đó yêu con thật lòng, chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, sẽ khổ đó'. Kể cho đứa bạn: 'Ba mẹ mi nói đúng đấy'. Mình cũng từng khuyên một người bạn hãy lựa chọn người yêu mình... Và mình biết, khi câu hỏi: 'Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu tốt hơn?' thì đa phần sẽ chọn người yêu mình.
Bệnh cúm và... hạnh phúc Mở bài kiểu này chắc đem nộp thi thế nào bà cô mình cũng khóc mùi mẫn còn hơn nghe 'Lan và Điệp'. Nhưng tôi có lý do thật sự chứ không phải kiếm chuyện để bàn phiếm.
Thư tình vui từ xứ kangaroo Gửi anh yêu dấu (mặt anh như con gấu!),Em qua Australia đã ba tháng rồi mà chẳng thấy anh email thư từ gì cả. Hôm trước lên Yahoo thấy anh để avatar chụp với cô nào xinh (mà không xinh vì ai bảo chụp với anh) nên trái tim em tan nát thành 5 mảnh (5 vì lúc thấy tấm hình, em đang ngồi ăn cái pizza được cắt thành 5 miếng). Em tự nhiên nghĩ trái tim mình lúc đó cũng giống cái pizza, bị người ta cắt ra rồi còn bị ăn vào bụng nữa chứ.
Mùa uyên ương - Có một công chúa đã tìm được hoàng tử cho mình, vẫn còn một công chúa nữa...- Hai công chúa là ai thế?- Là bác và cháu đấy!Ngôn từ già dặn của cô cháu 6 tuổi làm cho nàng bật cười.
Kế hoạch cưới Sau đúng 6 tháng 20 ngày quen biết, anh nói với tôi: 'Chúng mình cưới nhau đi'. Giữa lúc miệng còn đang nhồm nhoàm bún và rau, tôi đánh rơi đôi đũa.
Vẫn thấy yêu đàn ông Tôi đã đọc tiểu thuyết 'Xin cạch đàn ông' của nhà văn Ba Lan Katarzyna Grochola về quá trình đấu tranh, phấn đấu tâm lý của một phụ nữ qua tuổi băm sống cùng con gái dậy thì trong căn nhà nhỏ ở vùng quê. Chị liệt kê một loạt những rắc rối của bản thân để lý giải vì sao chồng chị ra đi và có con với một phụ nữ khác.
Yêu, khi không còn trẻ Một ngày đầu tuần như mọi tuần. Thức dậy. Đi làm.Trời tự dưng vần vũ. Gió thổi, lá rụng, bay tả tơi trong không trung. Và mưa. Không khí lành lạnh...