- Chị thấy điều gì thú vị nhất trong gia đình có hai cô con gái đang tuổi lớn?
- Bước vào tuổi dậy thì, hai bé trưởng thành hơn mỗi ngày, hiểu biết và thích chia sẻ cùng bố mẹ. Được ngắm các con trổ mã, bắt đầu trở thành những thiếu nữ xinh xắn, có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hai con gái của tôi, Suli và Suti, có tính cách khác biệt đến mức gần như đối lập. Bé chị Suli sống hướng nội, nhẹ nhàng và tình cảm nhưng ít thể hiện ra ngoài. Đôi khi, bé cũng có chút nổi loạn ngầm, trong sinh hoạt thì gọn gàng, ngăn nắp. Cô em Suti thì hướng ngoại, luôn nhí nhảnh và buồn - vui gì cũng thể hiện cho mọi người biết. Suti khá bừa bộn nên những góc riêng của bé như bàn học lúc nào cũng bày đầy đồ.
Suli trước đây hơi trầm tính. Khi bước vào tuổi dậy thì, tôi thấy con chịu giao tiếp, sôi nổi và cởi mở với bạn bè hơn. Bé cũng bắt đầu quan tâm đến bản thân và chủ động nhờ mẹ hướng dẫn chăm sóc da. Suti thì vẫn vô tư, nhưng đã lưu ý đến những nhận xét của người khác về mình và thích làm đẹp giống chị.
- Bên cạnh niềm vui, chị và ông xã trải qua những lo lắng nào khi con bước vào giai đoạn dậy thì?
- Trẻ ở tuổi dậy thì có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, tính cách. Bé giao lưu với bạn bè nhiều thì cũng dễ bị ảnh hưởng xấu từ những người bạn không tốt. Vì thế, tôi và anh Khang dành thêm thời gian quan tâm và tâm sự với hai bé. Nhưng điều khó khăn nhất làm làm sao để các con tin tưởng bố mẹ như những người bạn, chịu chia sẻ mọi chuyện. Thường ở tuổi này, các bé muốn có thế giới riêng và cần được tôn trọng sự riêng tư ấy. Bản thân tôi phải thay đổi cách tiếp cận, không quá cứng nhắc như lúc các bé còn nhỏ, để con thấy thoải mái mà chủ động bày tỏ. Từ đó, tôi lắng nghe và giúp con gỡ rối.
- Chị quan điểm thế nào về tình yêu và tình bạn khác giới ở tuổi học trò?
- Tôi vẫn nói chuyện với các con về vấn đề này chứ không hề né tránh. Tôi bảo rằng ở độ tuổi này, con có thể thích một bạn hoặc một bạn nào đó thích con, nhưng hãy hiểu rằng chỉ nên giữ ở mức độ "thích nhau" chứ không đi quá giới hạn. Tôi không cấm các bé có những cảm xúc yêu quý dành cho bạn bè, thậm chí còn quan sát và chủ động nói: "Hình như bạn kia thích con" hoặc hỏi con có mến bạn nào ở lớp không. Khi đó, bé thường xấu hổ nhưng lại cười và hai chị em tranh nhau kể chuyện cho mẹ. Như vậy, tôi thấy yên tâm vì ít nhất các con vẫn thoải mái chia sẻ với mẹ những điều ngại nói.
- Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng, Suli và Suti đều xuất hiện trên truyền thông từ sớm. Điều này ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống riêng của hai bé?
- Tôi luôn dạy con sống hòa đồng, không bao giờ thể hiện hay khoe với các bạn về gia đình, bố mẹ. Ở trường, hai con cũng như bao bạn nhỏ khác, tập trung học, vui chơi và phát triển bản thân. Suli, Suti đều không thấy mình khác biệt nên việc được khán giả biết đến không ảnh hưởng đến tuổi thơ của hai bé.
- Chị mong các con đạt được những điều gì trước khi rời vòng tay gia đình để theo đuổi con đường riêng?
- Trên ghế nhà trường, bé cũng tích lũy được vốn tri thức đủ để tự lựa chọn con đường trong tương lai hay theo đuổi một nghề nghiệp nào đó. Còn kiến thức thì vô cùng lắm, con phải học hỏi và tích lũy cả đời. Về kỹ năng, điều đầu tiên các con phải biết là bảo vệ và chăm sóc bản thân. May mắn hai bé đều học trường quốc tế nên được dạy nhiều về những điều này.
- Chị và ông xã định hướng thế nào về tương lai cho hai con?
- Chúng tôi muốn các con được phát triển theo ý muốn và sở thích riêng nên không ép buộc hay đưa ra định hướng. Nhưng chúng tôi vẫn luôn bên cạnh, hỗ trợ con khám phá bản thân và chính con sẽ là người tự đưa ra quyết định về tương lai của mình.
Cựu người mẫu Thúy Hạnh được khán giả Ngoisao.net bình chọn là "Bà mẹ của năm" trong khuôn khổ Lễ trao giải "Ngôi sao của năm 2012". Chị và ông xã - nhạc Minh Khang - có hai con gái là Suli và Suti lần lượt lên 14 và 13 tuổi.
Cô lớn Suli cao 1,6 m; biết chơi một số nhạc cụ như violin, đàn cổ tranh. Suti thích thời trang, từng cùng bố tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?.
Nguyên Thảo