Trung thu Hong Kong Trước khi sang Hong Kong, tôi vốn nghĩ rằng không ở đâu Trung thu vui như Việt Nam mình. Có tiếng trống ếch gõ thì thùng, có đoàn trẻ em rước đèn ca hát, có mâm cỗ trông trăng cả nhà ngồi quây quần... Nhưng hóa ra, mặt trăng công bằng với tất cả.
Chạm khẽ những mùa trăng Ngồi trước màn hình laptop, con trỏ vô tình chỉ đến lịch, mới giật mình hoảng hốt, chỉ 3 tuần nữa thôi, mọi người, mọi nhà lại náo nức chuẩn bị đón Trung thu. Điều đó cũng có nghĩa tôi lại được đón một mùa trăng nữa.
Trung thu của tôi Nhà tôi có ba chị em gái. Hồi nhỏ, gia đình tôi sống trong khu tập thể của công nhân một công ty phân lân ở Thanh Trì vì mẹ làm việc ở đó. Bố tôi là bộ đội ở tận Hà Đông, chỉ có mỗi chiếc xe đạp thống nhất, nên sáng sớm tinh mơ bố đã đi làm, chiều sâm sẩm tối bố mới về đến nhà.
Chiếc đèn ông sao không lấp lánh 'Mẹ ơi, cô giáo con bảo nộp tiền để mua đèn ông sao, Trung thu này cả lớp con được đi rước đèn đấy mẹ ạ!' - Đó là năm tôi học lớp 6. Tôi háo hức bao nhiêu thì mẹ đăm chiêu bấy nhiêu, mà tôi thì không nhận ra điều đó.
Trung thu xưa... Đã hai tháng nay, tôi đắm chìm trong những lo lắng và buồn rầu vì người cha già ốm đau nằm liệt, do lúng túng trong việc tìm kiếm lối đi cho cậu con trai vừa trượt đại học. Mọi cảm xúc gần như biến mất.
Cuộc thi viết 'Trung thu của tôi' Mỗi người trong chúng ta hẳn ai cũng có những Trung thu đáng nhớ, háo hức với đèn lồng, đèn ông sao hay mâm cỗ trông trăng và những kỷ niệm thân thương mà chỉ cần cái chạm khẽ của mùa trăng là chực ùa về tràn ngập.