Thăng hoa hay bỏ cuộc Bông hồng vàng của làng bóng chuyền Việt Nam - Kim Huệ đã trải lòng mình vào những ngày đầy khó khăn của tâm trạng, trước lúc lên bàn mổ. Có thể cô sẽ được chơi bóng chuyền hay hơn nữa, nhưng cũng có thể vĩnh viễn phải từ bỏ cuộc chơi thú vị, vinh quang và cũng lắm đắng cay này.
Đến chết vẫn làm đẹp "Nhiều người phụ nữ có chồng rồi lại lơ là điểm trang. Với Hiền người phụ nữ đến chết cũng vẫn nên làm đẹp. Đàn ông có bao nhiêu trò giải trí còn phụ nữ chủ yếu là lấy mua sắm, trang điểm làm vui, tội gì bỏ phí", Thúy Hiền tâm sự.
Cô bé vàng dũng cảm Nhỏ xíu như búp bê, mái tóc loăn xoăn cùng điệu cười tít mắt đặc trưng, Đỗ Thị Ngân Thương đã trở thành một "điểm sáng" của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Sau hai kỳ SEA Games, ngôi sao nhỏ này đã giành được tới 4 HC vàng.
Lên ngôi trong nước mắt Trong thế luôn bị đối thủ Indonesia dẫn trước, cuối cùng Đỗ Thị Ngân Thương và Nguyễn Thị Thùy Dương đã xuất sắc vượt lên ở môn thi thể dục tự do để giành cả HCV lẫn HCB trong nước mắt.
Hoa khôi ở nhà Tài năng, xinh đẹp, Ngọc Châm, Cẩm Hồng, Hồng Hà đã làm tăng thêm sức hút cho các giải đấu. Nhưng ở SEA Games 23 sắp diễn ra sau gần một tháng nữa, cả ba cô gái xinh đẹp đều vắng mặt.
Người đẹp lười làm đẹp Phạm Kim Huệ tự nhận mình thuộc típ phụ nữ lạnh lùng, cứng nhắc, sống thiên về nội tâm, do đó "đàn ông rất khó tiếp cận tôi, khi tôi chưa hiểu biết về họ". Hoa khôi bóng chuyền rất đẹp nhưng tự nhận mình thiếu trầm trọng những yếu tố trên và lười làm đẹp.
Cảm ơn người đã phản bội Mỗi khi có giải bóng chuyền, khán giả lại có dịp trầm trồ về vẻ đẹp và chiều cao 1m80 của đội trưởng đội bóng chuyền Việt Nam – Phạm Thị Kim Huệ. Cũng đã có quá nhiều danh hiệu dành cho hoa khôi mang áo số 5 này. Miss bóng chuyền tâm sự với Đẹp về những vinh quang và cay đắng của mình.
Nước mắt hoa khôi Bao chàng trai ngẩn ngơ mỗi khi xem Hoa khôi bóng chuyền thi đấu. Họ ngưỡng mộ tài năng thể thao và rung động trước nhan sắc của Kim Huệ. Không ít người đoán già đoán non: “Chắc là con nhà nòi được chăm bẵm từ bé”. Còn người đẹp lại cười tinh nghịch, kể cho Tiền Phong nghe sự tích công chúa lọ lem.
Chân dài phải lòng sao bóng đá Chẳng hiểu thế nào mà những bông hoa đẹp nhất trong làng chân dài của bóng chuyền như Đinh Hồng Hằng, Kim Huệ, Đỗ Thị Hằng lại rất dễ phải lòng những anh chàng cầu thủ.
Tập tành làm người mẫu Đôi chân dài miên man, thẳng tắp của các Miss thể thao khiến nhiều người mẫu chuyên nghiệp cũng phát thèm. Miss bóng chuyền Kim Huệ, hay VĐV nhảy cao Ngọc Tâm thậm chí còn lọt vào mắt của những nhà tạo mẫu nổi tiếng như Minh Hạnh.
Tiếng sét ái tình "Tôi không biết Anh Tú thế nào, nhưng ngay lần đầu tiên tôi đã cảm thấy chúng tôi là những phần không thể thiếu của nhau. Ánh mắt đầu tiên mà Anh Tú nhìn tôi, tôi đã cảm nhận được hết những gì anh ấy muốn nói. Chúng tôi đến với nhau bằng tiếng sét ái tình", võ sĩ wushu Thúy Hiền tâm sự với VOV.
Dừng lại trong vinh quang "Cô gái vàng" của thể thao Việt Nam 2 năm về trước Thúy Hiền đã tâm sự với Người Đẹp về những thay đổi trong cuộc sống sau khi gia đình đón nhận thành viên mới...
Thúy Hiền sắp lên chức mẹ "Tôi mới có bầu 3 tháng nên chưa rõ giới tính của bé. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không quan trọng chuyện này. Hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là nhìn thấy đứa con ra đời", Thúy Hiền - cô gái vàng của thể thao Việt Nam - tâm sự với Văn Hóa Thông Tin khi biết mình sắp được làm mẹ.