Vì em yêu anh! Chỉ khi nào anh đã ngủ thật say và chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ của riêng mình em mới có thế cất đi nụ cười và sống thật 1 chút với cảm xúc của mình....Những suy nghĩ linh tinh mà ban ngày rất nhanh chóng quên đi cứ lần lượt nhảy nhót trong đầu em ...làm cho em muốn điên lên...nhưng em lại chẳng khóc được... chỉ riêng em biết tại sao em lại ít ngủ, tại sao em hay thức khuya dù thường là chẳng làm gì cả...
Nếu một ngày ta bỗng chán nhau Ai dám chắc rằng không, khi 2 chúng mình luôn gay phiền toái cho nhau, xen kẽ đời tư của nhau, mất tự do, mất phần vui chơi của tuổi trẻ. Mà thay vào đó anh phải nai lưng ra mà làm lo cho anh, lo cho em, lo cho ba má đôi bên họ hàng sao cho phải nhẽ....bỗng nhiên trông anh già hơn cái thuở đầu mới quen em đi mất.
Anh vẫn đâu đó, bên cạnh em... Gửi tặng daituong009 "Ông tướng"! Em vẫn thích được gọi anh như thế, như những gì gần gũi, thân thuộc và đầy thương yêu... Đây là lần thứ hai em viết cho anh. Hai lần, hai trạng thái cảm xúc nhau.
Mèo gửi chuột Hôm nay là tròn một năm cái ngày mà nó biết thế nào là yêu thương từ anh, ngày này của năm ngoái nó đã rất hạnh phúc anh à. Lúc đó nó đâu biết rằng phía sau cái hạnh phúc đó là cả một sự lừa dối.
Tình không trọn vẹn Đúng là mọi thứ không phải cái gì cũng nói được và không phải cái gì cũng nên nói…Có những thứ diễn ra thầm lặng mà kéo dài âm ỉ, lặng lẽ vậy mà lại rất sâu sắc…nó đeo đẳng mãi một con người….chẳng thể tàn phai theo thời gian.
Tình yêu đi qua nhẹ nhàng và day dứt Cuộc sống của em cứ vậy đấy, mâu thuẫn, tràn đầy, rồi hụt hẫng. Cảm giác giật mình tỉnh dậy nhiều khi làm e nghẹt thở…thì ra em đã mất anh.
Tôi cần em Tôi và em quen nhau vì một sự tình cờ, em đi đón bạn ngoài sân bay, em lạc vì lần đầu tới nội bài.Em lang thang ngoài sảnh mãi mà không biết đi đâu, vô tình tôi đang giờ nghỉ làm, ngồi cafe thấy bóng em, nhỏ nhắn bước qua.
Với nó, anh giờ là người nó chưa từng biết! Đau đớn thay cho một trái tim chung thủy bị chà đạp, chua chát làm sao khi đã tin lầm anh, một kẻ đào hoa. Anh là như thế, vậy mà gần hai năm qua, trong suy nghĩ, trong tiềm thức của nó, anh như sự hiện hữu của muôn vàn đức tin, anh như Chúa lòng lành ban cho nó tình yêu thương đầy ắp...Giờ trái tim nó tan tành, vỡ vụn. Nó khóc, nó cười cho cái sự đời, nó mỉa mai cho cái đứa con gái 26 tuổi đầu vẫn nhẹ dạ, cả tin, đã yêu anh bằng tình yêu bất diệt.
Đừng chạy! Anh, em vẫn còn đang rất choáng váng, em không biết mình phải làm gì và nghĩ gì được lúc này cả, lúc này đây em như một kẻ chết đuối giữa dòng nước xiết vậy, em giơ tay, gào thét cầu cứu người đứng trên bờ là anh, nhưng dường như anh không nghe thấy, là tiếng em kêu quá nhỏ khiến anh không thể nghe thấy hay là anh đang cố vờ như không hay biết em đang cần anh?
Cảm xúc trong chiều mưa.... Anh! Cảm giác nhớ anh đang xâm chiếm lòng em nên em lại muốn viết 1 cái gì đó... để yêu hơn nữa, để nhớ hơn nữa những ngày tụi mình ở bên nhau như thế này. Em yêu anh từ những năm đầu Đại học, từ khi còn bồng bột , vô tư, từ khi chưa biết rõ tình yêu là gì......chỉ biết nhớ chút chút, mong đợi chút chút....như thế đã thấy lòng xốn xang đến lạ.
Sợi dây vô hình Uhm! Sợi dây vô hình đó là những gì còn lại kết nối giữa em và anh. Hôm nay là 63 ngày sau khi mình chia tay. Có lẽ anh không nhớ đâu, nhưng em thì nhớ. Nhưng anh ơi thay vì anh dứt khoát, lạnh lùng với em như những ngày mới chia tay để em quay cuồng trong nỗi đau thì giờ anh lại tìm đến em mỗi khi anh rãnh.
Ý tưởng 'yêu' cho 31 ngày Tình dục cũng giống như công việc, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch và chiến lược để 'cuộc yêu' diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Với 31 ngày 'yêu' được Cosmo đưa ra dưới đây, bạn và chàng sẽ có một tháng tuyệt vời trên giường.
Trong ký ức tình yêu cọp con luôn có mèo con Tình yêu trong cọp con là những sáng sớm cọp con đứng chờ mèo con trước cửa nhà để chở mèo con đi học, là những buổi chiều mưa rào bất chợt, mèo con khẽ rùng mình lặng trốn sau lưng cọp con qua từng con đường... Mèo con có nhớ Tình yêu của mình không mèo con?
1.000 điều ước cho em! Ôxy của anh! Đêm rất khuya, anh vào mạng gặp em nhưng em vội vàng out, thời gian này áp lực công việc cũng rất nặng. Bệnh tình tuy thuyên giảm nhưng không có nghĩa là khỏe mạnh.
Hạnh phúc đến từ anh Chồng yêu à ! Trải qua những ngày tháng của thử thách và khó khăn , thì giờ đây vợ đã gần đi đến được cái đích của tình yêu này rồi. Nhớ ngày đó ngày mình mới quen nhau vợ đã cảm nhận được chồng chính là tình yêu thực sự của vơ rồi. Nhưng rồi chồng đã nói cho vợ biết cái sự thật đó, cái sự thật mà chồng đã nói ra tưởng chừng như không ai có thể chấp nhận được.
6 cách biểu lộ tình ý cho nàng nhút nhát Thẳng thắn thổ lộ tâm tình với một chàng trai hoàn toàn không phải chuyện đơn giản với phái đẹp. Vậy phải làm sao để chàng vẫn biết tình ý của bạn mà không phải ngượng ngùng đây? Một vài lời khuyên của AWT sẽ giúp bạn thực hiện điều này.
Xin hãy để em mãi được quên anh Anh à, em đang ngồi viết những dòng này trong nỗi nhớ anh và nỗi đau mà em đã tưởng vượt qua được nhưng có lẽ em đã nhầm, nhầm thực sự: Em chưa bao giờ quên được anh dù em đã cố, cố rất nhiều...
Giá như em bớt yêu anh! Vậy là đã gần một năm rồi mình gặp lại nhau, một năm qua em biết rằng cuộc đời em đã sang trang khác, một năm qua em sống trong khắc khoải lo âu.
Anh! Phải chăng anh là một cơn gió lạ? Ngang đời em rồi vội vã trôi xaEm chuếnh choáng nghe tim mình đau nhóiCơn gió ơi sao quá đỗi vô tình!
Vòng tay ấm! Cậu, lâu rồi tớ không gặp cậu, không nhìn thấy cậu, tớ nhớ cậu nhiều hơn tớ nghĩ, tớ dằn lòng và lắc đầu thật mạnh và nhiều lần khi nghĩ về cậu, để cố xua đi những yêu thương kia.