Nhà chị Linh (Hà Nội) là điển hình của gia đình truyền thống nhiều thế hệ chung sống. Một tay mẹ chị chăm nom ông bà, quán xuyến gia đình trong những ngày ba đi làm ăn xa. Nhờ mẹ, chị đã học được nhiều về bản lĩnh vượt qua giông gió cũng như biết trân trọng giá trị gia đình từ những điều dung dị.
Khi Tết đến, mẹ trở thành người quan trọng thứ nhì trong nhà. Xếp thứ nhất dĩ nhiên là ông bà. Các cụ là người truyền lại không khí Tết từ việc chỉ đạo trang trí bàn thờ, nhà cửa ra sao đến việc nhất định phải có món xôi trắng lạp sườn ăn với nước tương đen sóng sánh thoảng hương đậu nành Maggi trên mâm cơm cúng ông bà. Cả nhà chị đều thích món ấy, đặc biệt là bố. Bố hay kể tuổi thơ của ông đã lớn lên bên mâm cơm đạm bạc của ông bà, chỉ có ngày lễ, Tết mới được ăn món đó. Khi xưa chỉ ăn rau muống luộc, cơm độn chấm với nước tương Maggi, vậy mà cả nhà đều khỏe mạnh, ông bà sống thọ vui vầy cùng con cháu. Ngày bố cưới mẹ cũng chỉ tay trắng. Những năm khi cả nhà còn khó khăn, chưa ai nghe mẹ thở than một tiếng. Cả nhà sống vui vầy, đầm ấm và 3 đứa nhóc lần lượt ra đời. Nhưng có ngày 30 năm ấy, bố chị đi làm ăn xa vẫn chưa về. Mẹ vẫn cố vui vẻ trấn an ông bà, tất bật cùng chị ba gói bánh chưng làm món gỏi, xôi lạp sườn truyền thống. Năm đó, bố đã không về kịp giao thừa để ăn bữa cơm tất niên vì trễ chuyến xe. Mẹ vui vẻ chúc Tết ông bà, lì xì cho các con như không có chuyện gì xảy ra nhưng mắt hoe hoe vì lo lắng cho bố. Ông bà chốc chốc lại hướng về phía cánh cổng nhà. Ai cũng biết đó là một cái Tết không trọn vẹn. Đến sáng ngày mùng 2 thì ba về. Cả nhà mừng mừng, tủi tủi và tự thấy quý hơn những cơ hội sum vầy.
Anh trai của chị đã có gia đình riêng. Chị ba cũng vừa kết hôn, đang chờ “tòng phu” ở xa nửa vòng trái đất. Mới đây, chị nghe mẹ kể chị ba nói chắc không ăn Tết ở nhà được. Chị nhận được visa sớm hơn thời hạn và quyết định sẽ sang Australia ngay với chồng. Như thường lệ, mẹ chị buồn nhưng không hề nói ra. Chị Linh nhớ những năm trước, mỗi sáng mùng một, chị ba là người hay pha cho cả nhà mỗi người một ly Nescafe thơm lựng. Ông bà chị nói, sáng sớm thức dậy người khỏe khoắn vui vẻ, được thưởng thức ly cà phê thế này bên con cháu là có lộc lắm rồi, không cần điều gì xa xỉ khác. Riêng bé con anh hai còn nhỏ nên được ưu ái cho một ly Milo ấm thơm nồng cũng như trong phong lì xì đỏ có thêm thanh kẹo sô cô la KitKat ngọt ngào mà chị ba đem từ thành phố về. Con bé thích quá, hét vang, để nguyên miệng còn những ria mép bọt sữa Milo thơm lên má từng người lớn trong nhà.
Chị Ba đã làm cả nhà bất ngờ khi ngày 30 Tết, không chỉ có chị về mà còn có anh rể Tây mặc áo dài khăn đóng, tay xách giỏ quà Phúc Lộc Thọ của Nestlé đủ món các thành viên gia đình thích từ Nescafe cho ông, ba và em trai, Milo, KitKat cho cháu, Nestea cho bà, mẹ và dành để đãi khách. Anh rể chúc Tết bằng tiếng Việt rành rọt nữa kia. Anh bảo muốn được hưởng vị sum vầy khai xuân và năm nào cũng sẽ đưa chị tôi về ăn Tết cùng gia đình.
(Nguồn: Nestlé)
Công ty Nestlé triển khai chương trình “Khai xuân Phúc Lộc Thọ” gồm chuỗi hoạt động thú vị với hàng nghìn quà tặng như: iPad Air 3G, chuyến du lịch cho cả nhà, bộ nồi cao cấp, giỏ quà Tết Nestlé. Các hoạt động bao gồm: gửi hình Selfie trồng cây, gửi quà chúc Tết, scan Phúc Lộc Thọ nhận quà, lễ hội lớn tại Cresent Mall (TP HCM) và Royal City (Hà Nội), cùng với nhiều hoạt động khác: mua hàng nhận quà Tết 2015, vui chơi, đón xuân tại gian hàng Nestlé ở các khu công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại. Chuỗi hoạt động diễn ra từ nay và kéo dài đến hết ngày 15/2. Thông tin chi tiết, truy cập website www.giadinhnestle.com.vn; Facebook: www.facebook.com/giadinhnestle. |