Trở lại Đà Nẵng là một mong ước của Bằng Kiều khi cả hai lần về nước trước, anh đều chưa có dịp được gặp lại khán giả ở nơi mà 20 năm trước, anh từng cùng Mỹ Linh và ban nhạc Hoa Sữa giành giải nhì tại Liên hoan Ban nhạc trẻ toàn quốc. “Đêm Viettel - Bốn mùa yêu” chính là cơ hội để anh trở lại, được cùng nhà tổ chức nói lời tri ân với khán giả, cũng là những khách hàng thân thiết của Viettel.
Khác với hai đêm diễn trước đó tại Hà Nội (22/9) và TP HCM (27/9), “Đêm Viettel” tại chặng dừng chân cuối trên hành trình xuyên Việt của mình không được thời tiết "chiều lòng". Tin bão số 10 áp sát bờ biển miền Trung ngay sát giờ biểu diễn khiến ban tổ chức rất lo lắng. Để rồi cuối cùng mọi người được vỡ òa trong hạnh phúc khi được chứng kiến sự đón nhận nồng hậu của người dân miền Trung. Bất chấp mưa bão, khán giả Đà Nẵng vẫn nhiệt tình đội mưa đến Nhà hát Trưng Vương để được tận thấy, tận nghe những nghệ sĩ mà họ yêu quý thăng hoa, chia sẻ.
Nhìn khán phòng rất đông khán giả, diva Mỹ Linh đã chia sẻ rằng 20 năm trước, cô và ca sĩ Bằng Kiều từng cùng có mặt tại đây. Và những ấn tượng đó cứ đẹp dần mãi, khiến mỗi lần trở lại thành phố này, nữ ca sĩ có cảm giác như được về lại nhà mình. Còn Bằng Kiều cố giấu đi sự xúc động của mình bằng cách chọn tiếng hát thay cho lời muốn nói: “Tôi sẽ không nói nhiều, mà sẽ hát thật nhiều để dành tặng cho những khán thính giả thân yêu, đã dành nhiều tình cảm nhất cho tôi từ trước đến giờ…”.
Không chỉ cùng Mỹ Linh, cuộc trở lại lần này của Bằng Kiều còn có Khánh Linh, Uyên Linh, Quang Linh “hộ tống”, trong một đội hình độc đáo lần đầu tiên xuất hiện và riêng có tại “Đêm Viettel”. Tứ Linh (gồm 4 ca sĩ tên Linh), đại diện cho 4 mùa trong năm. Đà Nẵng là điểm diễn duy nhất trong 3 đêm diễn được chứng kiến sự trở lại sau bao lâu của “cặp đôi vàng" Bằng Kiều - Mỹ Linh.
Có mặt tại đêm diễn, nhạc sĩ Trần Quế Sơn, một người con Quảng Nam - Đà Nẵng chia sẻ rằng khán giả đội mưa đến nhà hát và họ đã được đền đáp xứng đáng. Các ca sĩ cảm nhận được những tình cảm đặc biệt đó nên đã cháy hết mình. Ngoài ra, ý tưởng kịch bản, bàn tay đạo diễn cũng rất công phu, tinh tế, khiến những ca sĩ thân quen bỗng chốc như được “làm mới”, tạo cho khán giả cảm giác lạ lẫm khi nhìn thấy họ xuất hiện trong không gian riêng của từng mùa.
Trở lại và ở lại, “Đêm Viettel” mùa thứ 3 với hành trình xuyên Việt qua 3 thành phố lớn thêm lần nữa tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng những người bạn đồng hành thân thiết của Viettel. Viettel đã trân trọng đặt vào tay họ không chỉ một tấm giấy mời, mà trên hết là một tấm lòng tri ân sâu sắc, để cuối cùng là một món quà tinh thần ý nghĩa được làm bằng bao công sức, tâm huyết. “Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi nhận lời ban tổ chức và vẫn muốn được tiếp tục đồng hành, nếu có dịp”, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ.
Thư Kỳ