Theo bản án sơ thẩm ngày 27/12 của TAND Hà Nội, Bùi Văn Bản (29 tuổi) và Bùi Văn Sầu (23 tuổi) đều quê ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, làm thợ xây cho một gia đình ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Khoảng 11h trưa 21/8, Bản cùng nhóm thợ xây ăn cơm. Trong lúc ăn, thấy Bản chỉ uống hết 2/3 chén rượu, Sầu bảo : “Uống thì phải hết đừng để như thế, hôm nay ngày rằm, phải uống cho cạn". Bản nói lại: “Anh già rồi, không uống bằng các chú…” rồi nằm xuống phản gần đó để nghỉ.
Thấy vậy, anh Sầu chửi Bản: “Mày nhỏ con như thế thì ăn thua gì, mày ngu, mày tuổi gì mà đánh được tao, tao thách mày đánh được tao đấy”. Bản vùng bật dậy, đi qua sau lưng Sầu và nói: “Thế bây giờ chú thích gì” đồng thời túm vào vai, tay còn lại cầm con dao nhọn để gần đó đâm một nhát vào ngực Sầu. Đâm xong, gã rút dao, vứt xuống sàn rồi chạy trốn.
Anh Sầu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nhát đâm trúng tim đã tử vong. Đến 14h cùng ngày, Bản bị bắt giữ.
Tại toà, Bản khai nhận hành vi và cho rằng nóng giận, do có rượu nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước phiên xử, hai bên gia đình cũng đã thoả thuận được về khoản bồi thường 70 triệu đồng, đồng thời chấp nhận nuôi con gái nạn nhân đến đủ 18 tuổi.
Cho rằng hành vi của Bản là bột phát, đã khắc phục một phần hậu quả, HĐXX đã tuyên phạt Bản 18 năm tội Giết người.
Việt Dũng