Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã mời chồng của sản phụ Trần Thị Thơm (người trình báo bị mất tích cậu con trai vừa sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương) đến nhận mặt một trẻ sơ sinh. Theo anh Phạm Xuân Chiêu (33 tuổi), khi sinh con trai anh bụ bẫm (nặng 3,4kg), da trắng. Nhưng em bé được đưa nhận dạng lại gầy, người có nhiều mụn.
"Cũng chưa biết đó có phải là con mình không vì có khả năng vài hôm cháu không được bú sữa mẹ nên người phát ra những nốt mụn đó. Cái này phải đợi cơ quan công an trưng cầu giám định gen...", anh Chiêu nói.
Công an xuất hiện tại buổi làm việc giữa gia đình nạn nhân với lãnh đạo bệnh viện. Ảnh: Song Anh. |
Liên quan vụ cháu bé bị mất tích, chiều cùng ngày, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã có buổi làm việc gần 3 tiếng với gia đình nạn nhân, xung quanh trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở y tế này.
Ngoài đại diện Bộ y tế, công an... trong buổi làm việc gia đình đã mời luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi ích và hợp pháp cho mình. Luật sư Cao Bá Trung cho biết đã gửi đơn đến công an quận Hoàn Kiếm, công an thành phố cũng như VKSND đề nghị khởi tố vụ án, bị can với những trong ca trực tại bệnh viên để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vị luật sư này cho rằng, thời gian xảy ra vụ bắt cóc trên trùng với thời gian thân nhân không được vào thăm trẻ sơ sinh. Ca trực bệnh viện hôm đó làm không hết trách nhiệm nên đã để ai đó mặc bộ quần áo bệnh viện vào bế cháu bé đi. "Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, có đầy đủ chứng cứ để khởi tố vụ án...", vị luật sư nói.
5 ngày trước, sản phụ Thơm đang nằm cùng con trên giường tại bệnh viện thì có cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng không rõ là bác sĩ hay y tá đi vào phòng nói giao cháu bé để đưa đi xét nghiệm.
“11h30, thấy con không được mang trở lại, gia đình tôi tới hỏi bác sỹ tại phòng trực thì được trả lời cứ từ từ, yên tâm chờ rồi cháu sẽ về. Đến 13h, gia đình mang mã số của cháu tới phòng xét nghiệm mới biết không có trẻ sơ sinh nào có mã số trên được đưa tới đây", sản phụ 34 tuổi nói trong nước mắt.
Gia đình chị Thơm cho hay đi tìm nhiều nơi ở bệnh viện nhưng không có kết quả. Đến tối cùng ngày, tin tức về bé trai vừa chào đời vẫn bặt tăm.
"Chúng tôi nhận trách nhiệm về vụ để mất trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này tại bệnh viện sau 55 năm thành lập", ông Vũ Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
Song Anh