Sáng một ngày cuối năm, người đàn ông trung niên với dảng vẻ ủ rũ, khuôn mặt phờ phạc đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Hậu Giang. Anh ta là Đặng Quốc Thống (37 tuổi, ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ). Từ lúc được dẫn giải vào phòng xử án, Thống không một lần dám quay đầu nhìn về phía người bị hại dù họ cũng là những người thân thích với mình.
Theo nội dung vụ án, Thống từng có một gia đình êm ấm với vợ đẹp và hai đứa con ngoan, kinh tế cũng không đến nỗi quá khó khăn so với bà con lối xóm. Bằng lối sống hòa thuận, vui vẻ với anh em họ hàng, cuộc sống của Thống và gia đình cũng sẽ bình lặng trôi như cái vùng quê vốn yên bình này. Song, tất cả đã trở thành một “tấn bi kịch” không chỉ đối với riêng bản thân Thống mà là của đại gia đình. Tất cả cớ sự cũng chỉ bởi sự ham muốn dục vọng thấp hèn của người đàn ông từng trải như Thống.
Cáo trạng xác định, chiều 30/8/2011, sau khi lai rai với các “chiến hữu” quen thuộc, Thống nổi hứng muốn đi câu cá nên rủ cậu con trai 11 tuổi xách cần câu ra phía sau vườn. Lúc này, bé Di (6 tuổi, gọi Thống là bác ruột) cũng đi theo. Sợ cô bé gây tiếng động cá không đến ăn mồi, Thống kêu cháu đi vào nhà.
Chỉ đi được một đoạn, đến khu vực chuồng heo cặp nhà bác, Di đứng lại xem họ câu. Thống cũng để mặc con trai ngồi chờ cá để đi hái rau gần chỗ Di đứng. Tự nhiên ông bác lại nảy sinh ý định đồi bại với đứa cháu gái bé nhỏ của mình nên kêu Di vào trong nhà. Sau đó "yêu râu xanh" đã làm chuyện thú tính với nạn nhân rồi dặn: “Về nhà đừng nói cho mẹ biết chuyện này, nếu không mẹ sẽ đánh đòn chết”.
Song, thấy con gái có biểu hiện lạ, mẹ Di gặng hỏi. Cô bé ngây thơ thuật lại toàn bộ hành vi bỉ ổi của ông bác khiến người mẹ rụng rời tay chân. Lập tức đưa con gái đi bệnh viện, mẹ Di cũng tố cáo Thống với công an.
Quá trình điều tra, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn phải đi làm thuê xa, lại sợ ảnh hưởng đến con gái sau này nên cha mẹ Di từ chối giám định cho con. Họ cũng không yêu cầu ông anh đồi bại phải bồi thường.
Trả lời HĐXX, Thống thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình và bảo đã rất ăn năn hối cải. Những giọt nước mắt xám hối chảy dài trên gương mặt đen đúa của người nông dân lam lũ. Nhiều người dự khán bức xúc: "Chỉ vì dục vọng thấp hèn mà ông ta quên đi đạo lý làm người. Đến cháu gái của mình cũng không tha"
Thế nhưng, sẵn sàng gạt đi nỗi oán giận, vợ chồng người em đã khẩn thiết xin tòa xử nhẹ cho anh trai vì lỗi lầm trong một phút nông cạn. Họ cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho con mình. Nghe đến đó, Thống gục đầu rớt nước mắt...
Cho rằng hành vi của Thống là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em mà người đó lại là cháu gái ruột của bị cáo. Hành vi đó chẳng những vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội mà còn gây bức xúc dư luận... Từ đó HĐXX tuyên phạt Thống 15 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Cẩm Tú
*Tên nạn nhân đã được thay đổi