Tháng 9 năm ngoái, cô Bagour quyết định gửi Jihad tới trường mẫu giáo. Và vào ngày đầu tiên đi học, cô mặc cho bé chiếc áo in dòng chữ "Tôi là một quả bom" ở mặt trước và mặt sau có dòng chữ "Jihad, sinh ngày 11/9". Chiếc áo là món quà từ anh trai của cô dành tặng bé.
Chiếc áo gây sóng gió cho người mẹ 35 tuổi. Trong tiếng Pháp, dòng chữ trên áo có nghĩa là "Tôi là một quả bom". Ảnh: Pilotafrica. |
Bé Jihad sinh đúng ngày hai tòa tháp đôi ở New York bị tấn công. Vì vậy, chiếc áo là món quà ý nghĩa, nhưng lại vô tình trở nên rất "nhạy cảm".
Ngay sau đó, người mẹ 35 tuổi đã phải hầu tòa. Tại phiên tòa, cô khẳng định chiếc áo không hề có ý nghĩa kích động và bảo vệ chủ nghĩa khủng bố. Trái lại, cô chỉ hy vọng có thể gây cười cho mọi người vào ngày đầu tiên bé tới trường.
Mặc dù vậy, các công tố viên lại bác bỏ những lý lẽ cô đưa ra. Họ đề xuất mức phạt Bouchra Bagour 1.300 USD và anh trai cô với mức 3.900 USD. Họ cho New York Daily News biết, điều đáng nói nhất là việc họ đã sử dụng một bé trai mới chỉ 3 tuổi cho hành động truyền đạt những từ ngữ khủng bố và kích động chiến tranh.
Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 10/4 tới đây.
Nguyên Chi