Bà Kỳ, vợ ông Bốn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) không kể hết được những tủi nhục phải chịu trong thời gian chồng còn sống. Đến cả khi có cháu nội, ngoại bà vẫn thường xuyên nhận những trận đòn vô cớ của chồng mỗi khi ông rượu say.
Không chỉ mình bà chịu trận vô cớ, các con trong đó có Nguyễn Phú Nguyên (18 tuổi), cũng bị ông Bốn đánh đập, chửi bới. Nguyên là cậu con út của vợ chồng bà, không học lên cao được, cậu ta ở nhà làm mộc thuê và giúp đỡ mẹ công việc đồng áng. Ở xóm làng, Nguyên được mọi người nhìn nhận bản tính chăm chỉ, hiền lành.
Nhưng trong một lần không làm chủ được bản thân, cậu thanh niên này đã vô tình gây ra cái chết cho bố mình. Bà Kỳ chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Bà bảo, chồng mất đã là một nỗi đau lớn, giờ phải chứng kiến thằng Nguyên dính lao lý, người mẹ chỉ biết khóc.
Người phụ nữ trung niên, dáng lam lũ, khắc khổ kể lại những buồn phiền phải trải qua trong 30 năm làm vợ ông Bốn, khi đến dự phiên xử con trai. Cùng bà còn có gia đình bên nội cũng tới TAND Hà Nội, giữa thời tiết nóng bức, để nghe cơ quan pháp luật định tội con cháu họ.
Nguyên nhác nhác tìm mẹ trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong phòng xử, bà Kỳ nghẹn ngào khi thấy con trai bị dẫn tới trước vành móng ngựa. Nguyên cũng rớm nước mắt. Cậu trai làng bị xét xử với tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Vụ án được bị cáo trình bày trước HĐXX ngắn gọn. Nguyên khai, trưa 16/12/2012, sau khi làm về thấy bố say rượu, cầm điếu cày đuổi đánh mẹ. “Bị cáo không can thiệp vì thấy đó là chuyện thường ngày bố gây ra cho mẹ”, Nguyên lí nhí nói. Đến lúc ngồi vào mâm cơm, Nguyên bị bố cấm không cho ăn.
Hai bố con xảy ra cãi cọ, Nguyên bị ông Bốn dùng điếu cày đuổi đánh. Giằng được chiếc điếu, Nguyên đập vào người ông Bốn một nhát, khiến bố ngã đập đầu xuống vỉa hè, bất động. Sau đó, ông Bốn tử vong.
Trong khi đó, vì thương con, phần phải nhận quá nhiều những trận đòn vô cớ của chồng, bà Kỳ đã báo với họ hàng ông Bốn bị cảm. Gia đình nội ngoại đã xúm lại làm đám tang cho người xấu số. “Bị cáo đã suy nghĩ nhiều về hành vi gây ra cho bố và thấy hối hận vô cùng sau cái chết của ông”, Nguyên trình bày.
Sau khi làm tròn nghĩa vụ của người con, ma chay cho bố, Nghĩa kể lại vụ xô xát cho người bác. Nguyên đã ra đầu thú tại cơ quan chức năng.
Nghe con trai khai, có mặt tại tòa, bà Kỳ với vai trò đại diện bị hại, nghẹn ngào “kể” cho HĐXX nghe những tháng ngày bị bạo hành mà không dám nửa lời phản kháng. “Tôi không thể nhớ những trận đòn của ông ấy. Mỗi lần say, ông đánh vợ chửi con. Phận làm vợ chỉ biết nín nhịn chỉ vì muốn êm thấm gia đình”, bà Kỳ trình bày.
Người mẹ thổn thức khi bảo Nguyên là đứa con ngoan ngoãn, dù thương bà nhưng không dám can thiệp khi bố “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. “Nguyên biết nếu có can ngăn tôi sẽ bị đánh nhiều hơn”, bà nói. Việc ông Bốn hành hạ vợ, hàng xóm, cả người anh trai cũng chứng kiến. Anh chồng của bà Kỳ có mặt cùng em dâu, xác nhận: “Chú ấy cũng có lỗi, đánh thím ấy nhiều lần. Có khuyên bảo cũng đâu lại vào đó”.
Ông bảo, khi nghe cháu thừa nhận việc đánh bố đã có khuyên Nguyên ra đầu thú. Ông tâm sự, gia đình có người dính đến pháp luật cũng bị “tiếng để đời”. Song ông đã có mặt tại tòa để xin pháp luật xem xét giảm nhẹ tội cho cháu. “Mẹ tôi năm nay cũng ngoài 90 tuổi, già yếu không ra được tòa nhưng bà có nguyện vọng HĐXX khoan hồng cho Nguyên”, ông nói.
Nghe anh chồng xin cho con, bà Kỳ lấy vạt áo lau nước mắt. Nguyên nghẹn ngào quay xuống, đưa ánh mắt thầm cảm tạ người bác ruột.
Xác định vụ án xảy ra ông Bốn có lỗi một phần, Nguyên vô tình hại chết bố nên tòa đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Bà Kỳ và những người trong gia đình cố chạy theo dặn dò khi lực lượng cảnh sát dẫn giải Nguyên lên xe thùng.
Việt Dũng