Năm 1992, trong một chuyến đi biển ở huyện Thạch Hà, Sáng (khi đó mới 26 tuổi) và người đàn ông cùng làng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Sáng dùng dao đâm thẳng vào ngực người bạn. Thấy bạn gục xuống trên vũng máu, Sáng vội vàng cõng lên trạm y tế xã nhưng quá muộn.
Nguyễn Văn Sáng bị bắt sau 20 năm lẩn trốn. Ảnh: X.L |
Biết mình đã gây nên tội tày trời, Sáng vội vã bỏ đi trong đêm tối. Dù cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng không ai tìm thấy bóng dáng của Sáng ở miền Trung. Nhiều người nghĩ Sáng đã trốn ra nước ngoài, một số thông tin lại cho rằng Sáng đã tự tử trên biển sau khi giết người... Mặc dù vậy, các chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn âm thầm lần theo dấu vết của Sáng.
Tháng 4/2012, khi có thông tin Sáng đang sống tại tỉnh Quảng Ninh, một chuyên án được xác lập, các trinh sát bí mật tung ra các vùng huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu, trinh sát nắm được thông tin Sáng từng sống bằng nghề chài lưới ở thành phố Hạ Long nhưng từ năm 1996, sau một trận bão, bè của Sáng bị đánh dạt ra Vân Đồn. Thấy vùng dảo này biệt lập với thế giới bên ngoài, Sáng quyết định dừng chân, lập nghiệp ở đây.
Để tránh bị phát hiện, Sáng thay tên thành Minh, khai quê gốc ở Nghệ An, lấy vợ, sinh con và nghĩ rằng cảnh sát sẽ không bao giờ phát hiện ra. Ngày 9/5, khi đang làm việc, Minh bất ngờ khi có người hỏi thăm. Sau một thoáng giật mình, Minh định bỏ chạy nhưng không kịp.
Công an Hà Tĩnh đang ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sáng về tội giết người.
Thùy Linh