Bố mẹ Hoàng Thị Yến mua được căn hộ ở chung cư G4, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cô không thể ngờ có một ngày vì sự tin tưởng tuyệt đối vào bạn trai mà nơi ở của mình trở thành hiện trường vụ án mạng kinh hoàng giết người, chặt đầu.
Yến lên Hà Nội theo học một trường đại học và quen Nghĩa tình cờ. Tình yêu của cô gái mới lớn dành trọn cho Nghĩa. Với vẻ đẹp trai, cao to, Nghĩa đã chiếm trọn trái tim Yến và khiến cô tin tưởng đưa về tận nơi ở của mình. Có những buổi, cô được người yêu chở đi dạo phố. Cô còn giới thiệu bạn trai với bà mình.
Những lần đến chơi ở căn hộ, Yến và Nghĩa còn đi tập thể dục ở cầu thang bộ lên trên tận tầng thượng của khu chung cư. Tính cách điềm đạm, ít nói của Nghĩa khiến Yến tin tưởng giao chìa khóa và nhờ bạn trai trông nhà giúp, trong những lần cô cùng bà về quê. Bà của Yến cũng quý mến và còn cho Nghĩa vay 5 triệu đồng. Trong một lần về nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Yến cũng giao nhà nhờ bạn trai trông giùm. Cô không biết, đó là thời điểm, Nghĩa rủ bạn gái cũ Nguyễn Phương Linh về rồi ra tay sát hại nạn nhân.
Yến và bạn trai tại tòa. Cô đã bật khóc khi "thấy có lỗi với bố mẹ, bạn" trong lời nói sau cùng. |
Đến hôm qua, ngày 14/7, Yến phải ra trước vành móng ngựa cùng với bạn trai vì hành vi không tố giác tội phạm. Trong khi Nghĩa có mặt ở phòng xử từ 8h sáng, Yến đến muộn vì được tại ngoại. Cô mặc chiếc áo xanh, tóc buộc cao, đeo kính cận ngồi bên cạnh Nghĩa. Phiên tòa đông đúc người tham dự. Nghĩa đứng đó bên cạnh cô và cả hai người cùng là bị cáo của một vụ án mạng kinh hoàng, không còn là những buổi đi chơi ngồi sát nhau nữa.
Yến bị liên đới vì không tố giác hành vi giết người của Nghĩa với cơ quan điều tra. Từ ngày xảy ra vụ án, gia đình cô ở quê đã chịu nhiều thị phi từ hàng xóm. Bố cô, ông Hoàng Trung Thành và những người thân đã phải an ủi nhiều để cô vững vàng thi xong tốt nghiệp, để đi làm vì tương lai còn dài phía trước.
Trước vành móng ngựa, Yến cho biết hôm cơ quan điều tra phát hiện ra xác chết không đầu trên tầng thượng khu chung cư cô không nghĩ gì. Sau đó, xâu chuỗi hàng loạt các sự việc như trong ngày hôm đó, cảnh sát đến hỏi về việc cô có mất con dao, hay có ai ở cùng căn hộ với cô, Yến đã nghi ngờ Nghĩa là hung thủ gây án.
Cô khai, Nghĩa có về Quảng Ninh sau khi hắn vứt đầu của Linh xuống sông Cấm. Thái độ của anh ta không có gì khác lạ và họ đã cùng nhau lên Hà Nội. Yến phát hiện ra tường nhà sơn khác màu. Trước khi về quê, cô có lắp 2 điều hòa và tường nhà bị bẩn. Khi Nghĩa giải thích sơn lại cho sạch tường, cô không nghi ngờ gì bạn trai. "Bị cáo thấy có lý khi anh ấy nói vậy", Yến nói trước Hội đồng xét xử.
Lúc phát hiện ra con dao gọt hoa quả ở bếp bị mất, Yến cũng hỏi bạn trai. Nghĩa bảo với cô, dao cùn nên đã vứt đi. "Con dao đó, chúng tôi mua được 2 năm nên tôi cũng không hỏi han anh ấy thêm", Yến bộc bạch. Đến phút đó, cô cũng không biết, con dao được Nghĩa dùng làm hung khí sát hại người yêu cũ.
Về những vết máu trên tường, Nghĩa bảo anh ta bị chảy máu cam, cô một lần nữa tin tưởng sự "biện giải" của người yêu. "Chính lúc cơ quan điều tra hỏi tôi, rồi xâu chuỗi các sự kiện tôi bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, tôi đã điện thoại hỏi Nghĩa nhưng anh đã nói bây giờ không trả lời được. Tôi đã hẹn với Nghĩa nói chuyện qua chat", Yến khai.
Hai người đã chat với nhau và Nghĩa đã thú nhận về việc anh ta là hung thủ. Nghe bạn trai tâm sự vậy, Yến đã bàng hoàng, tinh thần hoảng loạn. Lúc đó, Nghĩa hỏi Yến: "Biết giết ai không". "Tôi đã hiểu ngay, nạn nhân là chị Linh vì tôi biết hai người từng yêu nhau trước đó", Yến khai tại tòa.
Sau khi nghe bạn trai tâm sự qua chat, Yến đã hai lần khuyên Nghĩa ra đầu thú. Cô đã nói với hắn: "Giết người không bao giờ thoát được, anh ra đầu thú đi". Đến ngày 18/5, một ngày sau cơ quan phát hiện xác chết, Yến bị triệu tập lên trụ sở. Cô đã điện thoại cho Nghĩa và hắn đã nghe. Ngay trong tối muộn cùng ngày, kẻ thủ ác bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người quen ở Thái Nguyên.
Trong khi Viện kiểm sát và các luật sư tranh tụng, Yến và Nghĩa ngồi lặng lẽ bên nhau. Nghĩa thì thầm với Yến trong đó có câu "anh xin lỗi em". Cô gái như nghiêng hẳn về phía anh ta để nghe một đoạn "chuộc lỗi" từ Nghĩa. "Tôi đã quá tin Nghĩa", Yến buồn bã nói... Cô bật khóc khi cho rằng việc làm của mình đã ảnh hưởng với cha mẹ và gia đình trong lời nói sau cùng.
Cái giá cho sự "uy tín" trong tình yêu của Yến dành cho Nghĩa là 15 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.
Việt Dũng