Bé Faye và mẹ. Ảnh: AOL. |
"Khi con bé sinh ra, tôi nhìn thấy hai chiếc răng cửa nhú lên và tôi cho rằng còn lâu chúng mới có thể mọc lên được. Nhưng chỉ sau một đêm, khi tôi bế Faye trong tay vào sáng hôm sau, hai chiếc răng mới nhú đó đã mọc và phát triển một đứa trẻ vài tuổi. Sau hai tuần, các răng hàm của bé cũng bắt đầu mọc", cô Caulfield, mẹ bé Faye, nói.
Theo Little About, cô bé Faye sinh ra ba tuần trước tại bệnh viện Ormskirk, nặng 2,9 kg và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Theo điều tra của các bác sỹ thì số lượng trẻ em sinh ra đã có răng phát triển như người lớn là rất hiếm. Các trẻ em bình thường khác thường mọc răng vào tháng thứ tư hoặc thứ bảy.
Linh Phạm