Ngày 22/9, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi, ngụ Vũng Tàu) đã bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về 3 tội danh "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản".
Đứng trước vành móng ngựa, Dương trông gầy hơn rất nhiều so với lần bị bắt. Trả lời thẩm vấn của tòa, gã thanh niên cứ cúi gằm đầu, giọng lí nhí.
Dương được dẫn đến tòa từ rất sớm. Ảnh: V.V |
Dương khai hắn là con út trong gia đình làm nghề chài lưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ đến lớp 2 hắn bỏ học theo cha đi đánh lưới và ở nhà phụ giúp gia đình chuyện lặt vặt. Năm 2010, Dương chỉ mới 17 tuổi nhưng đem lòng yêu cô gái lớn hơn hắn 4 tuổi và nằng nặc bắt cha mẹ làm đám cưới. Sau đó hai vợ chồng Dương chuyển lên TP HCM làm công nhân.
Họ thuê nhà trọ ở chung với em gái và dì Út (27 tuổi, dì ruột vợ) tại quận Bình Tân. Do bản tính ham chơi lười lao động nên Dương không được lòng những người bên vợ. Sáng sớm ngày 19/10/2010, vợ gọi dậy đi làm nhưng Dương bảo mệt không đi được. Chị Út thấy thế liền cằn nhằn: "Mày làm mà nghỉ hoài vậy sao khá nổi" khiến đứa cháu rể rất tức giận.
Khi chỉ còn dì vợ ở nhà, Dương nằm trên gác nghe tiếng nước chảy nên biết chị Út tắm liền xé lớp keo dán sàn gỗ, nhìn lén qua kẽ hở. "Tại bị cáo xem nhiều phim đen nên bị ám ảnh. Thấy dì Út tắm, bị cáo muốn giao cấu nên đi xuống lấy con dao đứng chờ ngoài cửa nhà tắm. Lúc dì Út bước ra thấy bị cáo đã hoảng sợ bỏ chạy. Bị cáo vứt dao, xông đến bóp cổ đến khi bất tỉnh", Dương thành khẩn khai nhận.
Hắn cũng cho biết, sau khi thực hiện hành vi đồi bại thì dì vợ tỉnh dậy. Chị Út chửi mắng Dương nên hắn tiếp tục siết cổ đến khi nạn nhân không còn thở.
Nghĩ cách chạy tội, Dương đi mua một thùng đựng nước đá mang về phòng trọ. Sau khi lột hết nữ trang của dì vợ đem bán, Dương bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, quấn băng keo xung quanh rồi thuê xe ba gác chở ra bến xe Miền Tây. Hắn định đem xác chị Út đến Châu Đốc (An Giang) phi tang nhưng khi đến cầu Mỹ Thuận (Tiền Giang), hắn đổi ý sẽ mang sang Cồn phía bên kia tỉnh Vĩnh Long.
Dương thuê 2 xe ôm chở mình và thùng xốp xuống bến đò. Mấy người lái xe ôm hỏi, hắn bảo đó là thùng "thịt rừng" mang giao cho khách. Hắn thuê luôn 2 người này khiêng thùng xốp đi đò qua bên kia Cồn với giá 100.000 đồng.
Cáo trạng của VKS xác định, thấy Dương bỏ thùng "thịt rừng" giữa Cồn vắng, tiếp tục thuê chở ra cầu Mỹ Thuận để đón xe về nên 2 tài xế xe ôm nghi ngờ. Họ bàn, một người chở Dương đi còn một người vòng lại xem trong thùng xốp là cái gì sẽ báo cho nhau. Bác tài xe ôm tá hỏa khi phát hiện trong thùng "thịt rừng" là... xác một phụ nữ.
Nhận được tin báo của đồng nghiệp, người tài xế xe ôm liền kêu lực lượng dân phòng tại trạm thu phí cầu Mỹ Thuận bắt Dương giao cho công an.
"Lúc đầu bị cáo chỉ muốn hiếp dâm dì Út thôi nhưng sau đó sợ bị tố cáo nên mới giết chết. Bị cáo nghĩ mang xác về An Giang phi tang thì sẽ không bị phát hiện", Dương khai.
Chứng kiến hung thủ khai nhận hành vi phạm tội, người cha già của chị Út ngồi lặng đi. Được tòa mời lên, ông bảo chị Út mất đi để lại đứa con không cha, chưa tròn 3 tuổi. "Tôi là dân nhà quê không hiểu pháp luật. Xin tòa xét xử công minh", ông nói bằng giọng run rẩy.
Cùng lúc phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng Dương thoát án tử hình vì khi gây án chưa tròn 18 tuổi. Ảnh: V.V |
Rồi đến khi VKS đề nghị HĐXX phạt Dương 18 năm tù cho cả 3 tội danh, ông đứng bật dậy, bức xúc: "Con tôi xem bị cáo như con, lo cho nó từ miếng ăn đến việc làm. Vậy mà nó nhẫn tâm giết chết không thương tiếc. 18 năm tù là không thỏa đáng. Tôi không đồng ý tòa xử bị cáo mức án đó".
Trước phản ứng của nhiều người trong gia đình chị Út, vị chủ tọa phải ôn tồn giải thích: "Pháp luật đã có quy định xử phạt với người chưa thành niên phạm tội. Mức án cao nhất chỉ là 18 năm tù. Chúng tôi hiểu gia đình rất bức xúc. Ngay cả HĐXX cũng rất bất bình trước hành vi tàn bạo của bị cáo. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta làm trái điều luật để buộc bị cáo chịu án tử hình".
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên phạt Dương mức án 18 năm tù về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản".
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là rất dã man, tàn bạo, phạm nhiều tội nghiêm trọng, không còn tính người... nhưng khi phạm tội bị cáo chưa tròn 18 tuổi nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội.
Vương Vũ
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.