Hôm 16/7, Isaac Moore, 27 tuổi, rủ mấy người bạn ra ngoài uống rượu để ăn mừng đã tìm được công việc mới. Sau khi chè chén no say, Isaac trở về nhà ngủ nhưng cuối cùng lại tỉnh dậy với một người lính cứu hỏa bên cạnh.
Theo Metro, Isaac được tìm thấy đang nằm ngủ trên nóc trung tâm mua sắm Grand Arcade ở Cambridge sau khi đã làm cách nào đó để trèo lên chiếc mái cong bằng kính ở độ cao 22 m này.
Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, Isaac ban đầu phủ nhận đã uống khoảng hơn 3 lít đồ uống có cồn trước khi trèo lên nóc trung tâm. Tuy nhiên, khi cảnh sát nói có phải Isaac đã gây mất trật tự ở nơi công cộng hay không thì anh ta trả lời: "Vâng, người ta tìm thấy tôi nằm ngủ trên mái nhà nên tôi đoán chắc mình đã gây rối".
Lúc bị bắt, Isaac phản ứng khá mạnh mẽ. Luật sư bào chữa của anh ta đã nói tại tòa rằng: "Anh ấy rất xấu hổ vì hành động của mình và không biết phải làm sao để loại bỏ sự ảnh hưởng mà anh gây ra đối với người dân cũng như lực lượng cứu hộ".
"Anh ấy ra ngoài để ăn mừng đã tìm được việc mới, rõ ràng anh ấy đã uống quá nhiều, và không nhớ làm cách nào mình lại trèo lên mái nhà cao như thế", luật sư nói tiếp.
Để đưa Isaac xuống đất, các nhân viên cứu hỏa phải sơ tán 11 cửa hàng trong trung tâm. Người ta tin rằng Isaac đã trèo qua lối thoát hiểm báo cháy của chi nhánh ngân hàng Barclays trước khi trèo lên nóc nhà.
Hiện chưa rõ hình phạt cuối cùng đối với Isaac.
Hướng Dương