Theo Shanghaiist, trong buổi liên hoan cuối năm của khoảng 20 học sinh ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, học sinh có tên Gao Gao đã uống hết 7 chai rượu Baijiu (rượu Thiên tửu) làm từ men cao lương có nồng độ cồn lên đến 56%. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn địa phương.
Ngay sau khi thấy hiện tượng bất thường, những người có mặt đã lập tức đưa Gao Gao đi cấp cứu. Tại bệnh viện, cậu bé được rửa dạ dày và phải nằm viện 3 ngày để theo dõi, điều trị.
Ông nội Gao Gao nhận xét cháu mình là một đứa trẻ ngoan, trước đó cậu bé chưa từng uống rượu. Đại diện phía khách sạn, nơi diễn ra bữa tiệc, cho biết họ không bán loại rượu có nồng độ 56% tại đây và đoán những đứa trẻ đã mang từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, khi điều tra 2 siêu thị gần đó, nhà chức trách không tìm ra bằng chứng cho thấy nhóm học sinh đã mua rượu ở những nơi này.
Thảo Nhi