Một người chứng kiến họ Zhong kể rằng khi đi ngang qua cây cầu trên sông Yangtze, thành phố Trùng Khánh, anh nhìn thấy cô gái trẻ mặc một chiếc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu. Theo miêu tả của Zhong, cô gái trông khá buồn bã. Sợ cô này làm bậy, anh bèn đi tới để nói chuyện, giúp cô bình tĩnh hơn.
Lúc này, Liu, một thanh niên đi xe máy ngang qua, cũng dừng lại và ra sức khuyên cô gái hãy rời khỏi lan can. Thấy hai người đàn ông chuẩn bị gọi cho cảnh sát, cô gái trở nên kích động và nhảy xuống sông.
Những người chứng kiến cho rằng cô khó sống sót sau cú ngã cao 55 m đó. Tuy nhiên, vài giây sau, cô ta nổi lên trên mặt nước và vùng vẫy dưới sông. Một số người đã vội vàng nhảy xuống và kéo cô lên trong lúc chờ xe cấp cứu tới hiện trường.
Các bác sĩ cho biết lưng của cô gái thương nặng, phổi chứa đầy nươc sau cú nhảy. Cô cũng bị rạn xương và chấn thương phần mềm khắp cơ thể. Hiện tại cô gái vẫn tỉnh táo nhưng không chịu nói chuyện với ai hay tiết lộ lý do tự tử.
Một chuyên gia giải thích rằng lúc nhảy từ cầu cao xuống, phần hông cô gái đã tiếp xúc với nước trước, điều đó đồng nghĩa với việc phạm vi chịu lực là khá nhỏ. Hiện tại các cơ quan nội tạng của cô không bị ảnh hưởng sau cú nhảy trên. Chuyên gia này nói thêm nếu cô gái nhảy theo tư thế đầu chúc xuống thì khó có thể sống sót.
Hướng Dương