Sáng 19/6, người dân trong xóm trọ thuộc khu phố 4, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) không thấy anh Lê Vĩnh Long (35 tuổi, quê Bình Thuận) thức dậy đi làm như thường ngày nên đến kiểm tra. Nhìn qua cửa sổ, mọi người phát hiện anh Long trong thư thế treo cổ bằng sợi dây điện gần nhà vệ sinh, nhiều vết máu vương trên các vật dụng trong phòng.
Do cửa bị khóa bên trong nên cơ quan chức năng phải dùng cưa máy phá chốt. Cảnh sát xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, bên cạnh là con dao còn dính máu.
Bạn bè nạn nhân cho hay, anh Long đã ly dị vợ, ở một mình từ nhiều năm nay và làm việc cho công ty cấp nước tại TP Biên Hòa.
Hoàng Trường