Người Sài Gòn rủ nhau ra phố đi bộ đón giao thừa Em bé chào đời vào thời khắc đầu tiên năm Bính Thân Những ngày cận Tết, TP HCM luôn ở trong tình trạng kẹt xe ở khắp các nẻo đường. Những ngày cuối cùng của năm, lượng người và xe cộ bắt đầu giảm dần, đường sá thông thoáng. Sáng mồng 1 Tết, hầu hết mọi người đều ở trong nhà nên đường phố trở nên vắng lặng. Người Sài Gòn có thói quen đi chơi, ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa, sau đó đi chùa rồi mới về nhà. Trưa mồng 1 mọi người mới bắt đầu đổ ra đường đi chúc Tết họ hàng, người thân. Như mọi năm, không khí vắng lặng, yên bình hiếm hoi này sẽ kéo dài đến khoảng 10h sáng rồi bắt đầu trở nên tấp nập hơn. Các hàng quán hay người bán hàng rong ở khu trung tâm cũng tạm nghỉ một buổi sau đêm giao thừa. Khu vực trước nhà hát thành phố yên ắng, sạch sẽ. Trước chợ Bến Thành chỉ lác đác vài chiếc xe máy lưu thông, khác hẳn mật độ giao thông dày đặc ngày thường. Ở phía cửa Tây của chợ Bến Thành đã có một vài tiểu thương mở cửa hàng, bắt đầu một năm kinh doanh mới. Đường Lê Duẩn, con đường nối đến dinh Thống Nhất. Khu vực trước Diamond Plaza. Nhà văn hóa thanh niên mọi ngày rất nhộn nhịp, sáng nay vô cùng quang đãng. Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt đầu mở cửa đón du khách. Một cụ bà bán hàng rong gần nhà thờ Đức Bà. >> Xem tiếp Hân QuyẢnh: Phước Trí