Ngày 24/12, Đồn biên phòng Bãi Giá ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết sức khỏe người đàn ông quốc tịch Mỹ được ngư dân Sóc Trăng cứu hộ đã ổn định sau nhiều ngày nhịn đói trên biển.
Kenneth PutNey (áp đỏ) được đưa vào đất liền an toàn vào chiều ngày 22/12 sau 8 ngày lênh đênh trên du thuyền và nhịn đói ngoài khơi. Ảnh: Phương Quang |
Hai ngày trước ông Triệu Văn Oai ở xã Trung Bình (Trần Đề) đánh bắt ngoài khơi, cách cửa biển Mỹ Thanh của Sóc Trăng hơn 20 hải lý đã phát hiện du tuyền Occean mang số hiệu 140471 đang trôi tự do. Thấy người đàn ông mặc áo đỏ ra hiệu cầu cứu, ông Oai liên lạc với ông Phùng Thanh My và Châu Văn Siềng chạy đến hỗ trợ, kéo du thuyền vào đất liền.
Người đàn ông ngoài 40 tuổi cho biết tên là Kenneth PutNey (quốc tịch Mỹ), đang làm việc tại Philippines. Mười ngày trước PutNey cầm lái du thuyền được tàu The Captain Foce lai kéo sang Thái Lan. Ngày 15/12 gió to, sóng lớn làm đứt dây kéo nên hai bên mất liên lạc vì hệ thống thông tin trên du thuyền hết năng lượng.
Du thuyền do Kenneth PutNey cầm lái được đưa vào trạm biên phòng. Ảnh: Phương Quang |
Lúc này du thuyền cũng hết nhiên liệu, lương thực không còn nên PutNey cần nguyện gặp được người đi biển để được cứu giúp. Do nhịn đói hơn một tuần nên lúc gặp tàu cá của Việt Nam, PutNey xé 3 gói mì tôm ăn ngon lành, không chờ ngư dân đun nước nấu.
Hiện người Mỹ này được lực lượng biên phòng chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ngủ chu đáo, chờ ngày quay lại nơi làm việc. Hiện nhà chức trách đang chờ Đại sứ quán Philippines đến làm thủ tục bàn giao người và du thuyền theo quy định.
Lin Ca