Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khuya 9/7 trong ngôi nhà ở ngoại ô thị trấn Muzaffargarh (Pakistan) khi Mushtaw Ahmed Baloch, 22 tuổi, ngoại tình với chính người chị họ mình là Rani Bibi. Baloch đã kết hôn còn Bibi cũng đã là mẹ của hai đứa con.
Theo AFP, cả hai lén lút gặp nhau trong lúc gia đình Rani đang ngủ. Tiếng ồn khi Baloch lẻn vào nhà khiến bố chồng và các anh trai chồng cô thức giấc. Sợ bị phát hiện, Bibi cuống cuồng tống nhân tình chui vào một cái rương lớn bằng thiếc trong phòng để trốn rồi khóa lại.
Lúc người nhà chồng vào phòng của Bibi tìm kiếm, họ nghe thấy tiếng kêu cứu trong chiếc rương và nghi ngờ con dâu bồ bịch. Vì thế, ông bố chồng và hai con trai cố tình không mở rương ra, khiến Baloch tử vong vì ngạt.
"Chúng tôi đã bắt giữ bố chồng Bibi và hai con trai ông ta với cáo buộc giết người", cảnh sát trưởng Sardar Muhammad Idress nói với AFP.
Theo ông Idress, chồng của Bibi hôm đó không có mặt ở nhà do anh đang làm việc ở thành phố Karachi, cách nhà 900 km.
Hướng Dương