Khoảng 5h30 sáng 29/9, nhiều người nghe tiếng cãi vã của một người đàn bà với Trần Thị Hải (36 tuổi), chủ tiệm cắt tóc Tường Vy trên đường DT 742, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương. 30 phút sau, khói và lửa bất ngờ bùng lên ở tiệm này.
Theo anh Nguyễn Hoài Hậu (34 tuổi, chủ nhà cho thuê tiệm cắt tóc), nghe tiếng kêu cứu của chị Hải vọng ra bên trong tiệm, anh và một số người vội kéo nước xịt vào đám cháy và dùng xà beng phá cửa tiệm. Lửa không lớn nên được mọi người dập tắt ngay sau đó.
Chị Hải được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết máu, nằm lả dưới sàn, được đưa đi cấp cứu. Mọi người còn tìm thấy thi thể nam thanh niên nằm trên gác. "Trong tiệm đồ đạc xáo trộn, có nhiều vết máu. Hai xe máy bị cháy", một nhân chứng nói. Nạn nhân nam được xác định là anh Trần Văn Cơ (37 tuổi, quê Thanh Hoá).
Đến trưa 29/9, có mặt tại Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, chị Trần Thị Mai (36 tuổi, quê Thanh Hóa) nước mắt ròng ròng khi nhận là vợ của người đàn ông chết cháy đen trong tiệm tóc Tường Vy. Người phụ nữ liên tục nhận điện thoại của người thân hỏi về cái chết của chồng.
Giọng nghèn nghẹn, chị Mai cho biết làm công nhân còn chồng là tài xế xe container. Cưới nhau được 15 năm họ có hai con. Cuộc sống khó khăn, cậu con trai lớn 14 tuổi phải gửi bên ngoại chăm sóc ở Thanh Hoá, còn vợ chồng chị đang nuôi con gái nhỏ học lớp một.
Ba tháng trước, chị Mai phát hiện chồng quan hệ bất chính với người phụ nữ khác là chị Hải và đã nhiều lần khuyên răn nhưng không có kết quả. "Hai tháng nay, anh Cơ dù nghỉ làm mà ít khi ngủ ở nhà với vợ con", người phụ nữ thút thít, nói.
Theo chị Mai, từ ngày có tình cảm ngoài hôn nhân, anh không còn đưa tiền cho vợ để nuôi con cái ăn học. Với đồng lương công nhân, dù có tăng ca, nhưng chị chỉ nhận được hơn 5 triệu đồng nên cuộc sống thiếu trước hụt sau.
"Nhiều lần tôi khuyên chồng chấm dứt tình cảm với người phụ nữ kia để lo làm nuôi các con nhưng anh ấy bỏ ngoài tai. Không những vậy còn vô cớ đánh tôi trước mặt con gái. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ là vợ chồng nên tôi chẳng báo với địa phương", người phụ nữ kéo áo lau nước mắt.
Đêm qua, thấy cha lâu ngày không về, con gái chị Mai liên tục nói nhớ bố. Xót ruột, sáng nay, tranh thủ trước giờ đưa con đi học, chị đã đi tìm chồng, định sẽ nói chuyện cho ra lẽ về mối quan hệ giữa hai người.
Tại tiệm cắt tóc Tường Vy do chị Trần Thị Hải (36 tuổi, quê Ninh Thuận) làm chủ, chị Mai phát hiện xe máy của chồng dựng trong tiệm nên gọi cửa. "Anh Cơ bảo tôi về nhà đi, trưa về rồi nói chuyện. Đứng đó được một lúc, do gần đến giờ đưa con đi học nên tôi lên xe máy định đi thì giật mình vì tiếng nổ to phát ra trong tiệm. Thấy khói lửa bốc ra tôi sợ quá hô hoán cho mọi người xông vào cứu giúp...", người vợ mếu máo.
Khi cửa tiệm được phá, chị Mai khóc ngất khi chứng kiến chồng mình chết co quắp, biến dạng trên khu vực gác xép. Công an phường đã mời chị về làm việc, trấn an và yêu cầu tường trình sự việc.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Phía trong tiệm Tường Vy đồ đạc ngổn ngang, vỡ nát, có nhiều vết máu và các vật dụng đã bị lửa thiêu rụi. Gần vị trí phát hiện bà chủ tiệm nằm lả, kêu cứu, cảnh sát thu giữ con dao nhọn dài khoảng 25 cm có dính máu, nghi hung khí liên quan vụ án.
Người đàn ông bị đốt cháy đen, biến dạng nằm trên gác xép của tiệm đã được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tìm nguyên nhân tử vong. Cùng bệnh viện, bà chủ tiệm hớt tóc đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm trên cơ thể. Do nạn nhân chưa tỉnh nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai.
Theo một cán bộ điều tra, hiện trường tiệm tóc Tường Vy có nhiều dấu hiệu cho thấy hai người ở bên trong tự gây án. "Có thể người đàn ông đã gây thương tích cho chủ tiệm sau đó lên gác tự đốt bằng xăng. Vụ việc như thế nào chúng tôi sẽ khẩn trương làm rõ", vị này cho bay.
VnExpress