Tối 12/10, anh Nguyễn Huy Cường (40 tuổi) chạy xe tay ga hướng từ cảng Nha Trang về Phạm Văn Đồng. Khi chạy trên đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), phía sau xe bốc khói nghi ngút kèm lửa.
Nghe người đi đường tri hô, anh Cường hoảng hốt bỏ xe, cầu cứu. Tuy nhiên, lửa nhanh chóng bùng lên khiến chủ xe và nhiều người xung quanh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Khi một số nhân viên khách sạn gần đó mang bình chữa cháy mini đến dập tắt lửa thì xe máy đã cháy gần hết.
"Lửa bùng nhanh quá, tôi không kịp lấy đồ đạc trong cốp ra nên cũng bị cháy hết rồi", anh Cường cho biết.
Xuân Ngọc